Sự kiện hot
13 năm trước

Trắc nghiệm: Bạn có phải là người mơ mộng?

Qua các tình huống, vai diễn trong phim, cùng làm một vài trắc nghiệm xem bạn là người mơ mộng hay thực tế nhé!

Qua các tình huống, vai diễn trong phim, cùng làm một vài trắc nghiệm xem bạn là người mơ mộng hay thực tế nhé!

1. Bạn tham dự buổi casting phim, trong lúc tràn đầy tự tin thì bạn chỉ được đạo diễn chọn vào một diễn viên quần chúng và cat-sê… đủ tiền uống nước, bạn sẽ:

a. Sao đạo diễn không nhận ra tài năng của mình nhỉ? Mình là Chương Tử Di của Việt Nam mà.

b. Ôi dào ôi, chắc mình chỉ hợp làm người xem phim thôi, về nhà mở ti vi lên nào.

c. Cứ từ từ, đi từ mấy vai nhỏ rồi “lụm” giải Oscar mấy hồi.

Bạn tin sẽ có ngày nhận được giải Oscar (Ảnh minh họa)

2. Bạn vào vai một người đang thất nghiệp, chia tay người yêu, ba mẹ ly hôn. Bạn phải diễn thế nào bây giờ?

a. Ngồi mơ mộng sẽ có hoàng tử đến gõ cửa trái tim. Giống như trong mấy phim thần tượng vậy.

b. Không còn điều gì quan trọng với cuộc sống nữa, cuộc đời như chấm hết, chẳng còn hy vọng gì đâu.

c. Một cô nàng/anh chàng vẫn tràn đầy lạc quan khi gặp khó khăn.

Luôn lạc quan trong mọi hoàn cảnh

3. Đạo diễn muốn bạn bỏ quần áo để diễn một phân đoạn “nóng hừng hực” và hứa hẹn sẽ giúp bạn “vụt sáng thành sao”. Lúc đó bạn sẽ:

a. Hy sinh một chút mà thành “sao" thì cũng được thôi.

b. Dáng không chuẩn nên không tự tin để đóng “cảnh nóng”.

c. Dứt khoát không đóng, tài năng của mình sớm hay muộn khán giả cũng nhận ra, không cần phải nổi tiếng theo cách này.

Phải cố gắng để thành "sao" thôi!

4. Cô nàng/anh chàng diễn chung là thần tượng của bạn lâu nay, bạn sẽ thể hiện sự hâm mộ ấy như thế nào?

a. Ngày nào cũng tung hình chụp chung của bạn và thần tượng lên Facebook cho mọi người “lác mắt”, kéo theo chuyện “phim giả tình thật”, biết đâu lại thành “ai kia” tương lai của mình. Hí hí.

b. Sức mình thế này chắc chỉ dám ngắm người ta từ xa thôi, run quá sao mà diễn nổi! Xin chữ ký và chụp một tấm hình là OK rồi.

c. Cố gắng hết sức mình để diễn tốt và thật ăn ý với thần tượng.

Chụp hình với thần tượng và đưa lên Facebook

5. Sau một kết thúc có hậu, tất nhiên là hết phim, bạn làm gì tiếp theo nhỉ?

a. Rủ thần tượng đi xem phim, hẹn hò và hy vọng được hợp tác chung trong nhiều sê-ri phim quảng cáo, truyền hình nữa.

b. Thấy mình chẳng có tài năng diễn xuất, nên quyết định chọn nghề khác để lánh xa ánh đèn sân khấu.

c. Thử thi vào trường điện ảnh xem sao! Mình cũng có tài diễn xuất mà.

Hẹn hò cùng anh/chị mà bạn hâm mộ (Ảnh minh họa)

Boong! boong! Và đây là kết quả:

Nếu hầu hết đáp án bạn chọn là a: Bạn mơ mộng quá mức, giàu trí tưởng tượng và hay hình tượng hóa cuộc sống toàn những màu hồng rực rỡ. Điều này thật tốt nếu như bạn là nhà văn. Nhưng cũng vì thế nên nhiều khi bạn không sống thật với bản thân, cầu toàn và lúc nào cũng mang tâm tưởng trì trệ, “há miệng chờ sung”. Đôi khi quá mộng mơ sẽ đẩy bạn đến sự thất vọng khi phải đối diện với thực tế khó khăn. Điều này cũng không tốt chút nào cho cuộc sống tự lập của bạn sau này.

Nếu hầu hết đáp án bạn chọn là b: Ngược lại với a, bạn thực tế đến mức khô khan. Nếu là con gái, bạn phải làm một cô nàng tom boy mới đúng. Là con trai thì bạn lại chẳng dịu dàng, tâm lý một chút nào. Biết là cuộc sống nhiều áp lực và phải thực tế, nhưng mơ mộng một chút sẽ làm cho bạn yêu đời hơn đấy. Chẳng cô gái nào muốn ngày Valentine nhận được một cái máy xay sinh tố đời mới nhất đâu.

Nếu hầu hết đáp án bạn chọn là c: Bạn dám nghĩ, dám làm, năng động và luôn nỗ lực hết sức để đạt được mục đích. Thật vui khi bạn là người mạnh mẽ và quyết đoán như thế. Nhưng bạn hãy cho mình thời gian nghỉ ngơi thư giãn một chút nhé. Nếu máy ảnh hết pin, thay vì đi về sạc, hãy tận hưởng cảnh hoàng hôn ngay trước mắt bạn. Chúc bạn hạnh phúc!

Thu Mint

Từ khóa: