Sự kiện hot
13 năm trước

Trước trận Real Madrid - Celtic: Quà ngày chia tay

Sau trận giao hữu với Celtic, thầy trò Jose Mourinho sẽ lên đường trở lại Tây Ban Nha chuẩn bị cho trận khai màn La Liga 2012-13 với Valencia (20/8).

Sau trận giao hữu với Celtic, thầy trò Jose Mourinho sẽ lên đường trở lại Tây Ban Nha chuẩn bị cho trận khai màn La Liga 2012-13 với Valencia (20/8).

Bởi vậy, 1 chiến thắng tưng bừng tại Lincoln Financial đêm nay sẽ là lời chia tay ý nghĩa nhất mà dàn sao áo trắng dành tặng các CĐV xứ cờ hoa.

Nếu nhìn vào phong độ Real trong loạt trận giao hữu mùa Hè này, có thể khẳng định đoàn quân của HLV Jose Mourinho vẫn đang duy trì thứ bóng đá tấn công khủng khiếp. Ngoại trừ trận thua muối mặt trước Benfica (2-5), còn lại hàng công Kền kền trắng đều có hiệu suất ghi bàn khá đều đặn. Tính đến thời điểm này, sau 5 trận giao hữu, họ đã tổng cộng 19 lần sút tung lưới đối phương.

Ở trận thắng Santos Laguna 2-1, các ngôi sao mới trở về từ kì nghỉ hậu EURO 2012 như Cris Ronaldo, Mesut Ozil, Fabio Coentrao, hay Karim Benzema đều thi đấu mờ nhạt. Tuy nhiên, ở trận đấu mới nhất với AC Milan, các chàng trai áo trắng đã có câu trả lời đanh thép với chiến thắng hủy diệt 5-1. Đó là trận đấu mà bộ ba Ronaldo - Kaka - Di Maria đã thi đấu tuyệt vời. Trong đó, Ronaldo và Di Maria đều lập công, còn Kaka trực tiếp kiến tạo 3 đường chuyền thành bàn.

Chiến thắng tưng bừng trước AC Milan giúp thầy trò Jose Mourinho có thể tự tin vào mùa giải mới, đặc biệt khi phong độ và lối chơi của dàn sao Los Blancos đang dần cải thiện qua từng trận đấu. Do vậy, nếu như họ có đánh bại Celtic trong trận đấu đêm nay, cũng không có gì lạ. Bởi ở chừng mực nào đó, đội bóng Scotland không thể sánh với Real về chất lượng đội hình.


Real đang tiến bộ qua từng trận đấu

Cuộc chạm trán Celtic đêm nay cũng là trận đấu cuối cùng của thầy trò Jose Mourinho trong tour du đấu nước Mỹ. Sau trận đấu này, họ sẽ trở về Tây Ban Nha chuẩn bị cho trận khai màn La Liga 2012-13 với Valencia (20/8). Bởi vậy, một chiến thắng tưng bừng tại Lincoln Financial sẽ là món quà chia tay đầy ý nghĩa mà Cris Ronaldo và các đồng đội dành tặng các CĐV nước Mỹ trong những ngày lưu lạc tới xứ cờ hoa.

Trận đấu đêm nay cũng là lần gặp mặt đầu tiên của Real Madrid và Celtic trong hơn 30 năm qua. Cách đây 32 năm, 2 đội đã chạm trán ở tứ kết Champions League (1979/80) với chiến thắng chung cuộc 3-2 nghiêng về đại diện hùng mạnh của TBN. Bay sang Philadelphia tham dự trận giao hữu với Real, Celtic mang theo hành trang là 3 chiến thắng liên tiếp gồm 2 trận gặp Helsinki (2-1, 2-0) tại vòng sơ loại thứ 3 Champions League và trận mở màn giải VĐ Scotland gặp Aberdeen (1-0).

Mặc dù gặp đối thủ không được đánh giá cao nhưng nhiều khả năng HLV Jose Mourinho vẫn tung ra sân đội hình mạnh nhất. Bởi điều quan trọng nhất với Nhà ĐKVĐ La Liga vào thời điểm hiện tại là ổn định đội hình để chuẩn bị chào đón mùa giải mới. Với đẳng cấp vượt trội, 1 chiến thắng là điều không quá khó khăn với thầy trò Jose Mourinho.

Dự đoán: 4-1

Đội hình dự kiến

Real Madrid (4-2-3-1): Casillas - Arbeloa, Pepe, Ramos, Coentrao - Alonso, Diarra - Jese, Ozil, Ronaldo - Higuain.

Celtic (4-3-3): Forster - Matthews, Rogne, Mulgrew, Izaguirre – Brown, Wanyama, Ledley - Commons, Hooper, Samaras.

Hải Nam
theo Bongdaso

Từ khóa: