Sự kiện hot
12 năm trước

Ước mơ ngày hè

Đối với nhiều học sinh ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), do cuộc sống gia đình khó khăn nên mùa hè là những ngày các em phải vất vả mưu sinh, kiếm tiền phụ giúp gia đình và mua sách vở, quần áo cho năm học mới.

Đối với nhiều học sinh ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), do cuộc sống gia đình khó khăn nên mùa hè là những ngày các em phải vất vả mưu sinh, kiếm tiền phụ giúp gia đình và mua sách vở, quần áo cho năm học mới.

Dù cực nhọc, đối mặt với hiểm nguy nhưng các em vẫn ngâm mình dưới nước biển mặn chát để thực hiện ước mơ nhỏ nhoi: được đến trường. Buổi chiều, khi thủy triều bắt đầu rút, những gành đá san hô quanh đảo hiện ra cũng là lúc các em túa ra biển lặn ngụp mò tìm trong hốc đá từng con nhum (còn gọi là nhím biển hay cầu gai) bán cho các quán ăn làm món cháo nhum.

Bùi Thế Cửu hồ hởi khi bắt được con nhum - Ảnh: Hiển Cừ

Em Nguyễn Văn Hiếu (14 tuổi) thổ lộ: “Thân con nhum tròn, có rất nhiều gai nhọn và dễ gãy, khi bắt chỉ cần sơ ý là bị đâm vào tay nhức hết biết. Dù vậy tụi cháu vẫn cố gắng chịu đựng nên mỗi buổi chiều lặn ngụp suốt 3-4 giờ đồng hồ cũng kiếm được 15.000 - 20.000 đồng. Số tiền này đưa cho mẹ chạy chợ và dành dụm mua đồ dùng học tập”.

Không thể lặn ngụp như “đàn anh”, em Bùi Thế Cửu (8 tuổi) chọn cách kéo chiếc thau rảo khắp rạn san hô nhô khỏi mặt nước để săn những con nhum, con ốc bị mắc kẹt trong hang đá khi thủy triều xuống.

Khi trời sẩm tối, công việc mưu sinh trên biển đối với các học sinh ở Lý Sơn kết thúc. Trên khuôn mặt các em hiện ra nỗi mệt mỏi nhưng trong lòng lại rộn lên niềm vui lớn.

Hiển Cừ
Theo Thanhnien

Từ khóa: