Sự kiện hot
13 năm trước

Vòng 8 Bundesliga: Dortmund buông súng, kỷ lục cho Bayern

Có thể khẳng định, tham vọng bảo vệ Đĩa bạc của Dortmund đã vỡ tan sau thất bại trước Schalke. Loại được một đối thủ trực tiếp, thầy trò HLV Heynckes có thể nở nụ cười mãn nguyện trong ngày Bayern lập nên một kỷ lục mới.

Có thể khẳng định, tham vọng bảo vệ Đĩa bạc của Dortmund đã vỡ tan sau thất bại trước Schalke. Loại được một đối thủ trực tiếp, thầy trò HLV Heynckes có thể nở nụ cười mãn nguyện trong ngày Bayern lập nên một kỷ lục mới.

Chảo lửa Signal Iduna Park đã được nêm kín hơn 80.000 khán giả, trong đó chủ yếu là NHM Dortmund. Tuy nhiên, ở những cuộc nội chiến vùng Ruhr, sân nhà chẳng phải là một lợi thế quá lớn. Trong trận Revierderby thứ 141, chính người Schalke mới phủ xanh Signal Iduna Park.

Schalke đã tận dụng cực tốt những khó khăn của Dortmund để biến nó thành chiến thắng. Cùng lúc, những Goetze, Gundogan, Schmelzer phải vắng mặt vì chấn thương, trong khi những trụ cột khác đều bị vắt sức sau loạt trận quốc tế hồi giữa tuần. Vì lẽ đó, hoàn toàn dễ hiểu khi Dortmund thất thế ngay từ khi nhập trận.

Trong suốt hiệp 1, Dortmund chỉ tạo được duy nhất 1 cơ hội với cú sút quá hiền của Reus ở góc hẹp phút 37. Còn lại, các học trò của Klopp đánh mất hoàn toàn thế trận vào tay đội khách. Dĩ nhiên, bàn thua đến với Dortmund là điều tất yếu, chỉ có điều nó đến ngay từ phút 14 với cú sút quyết đoán của Afellay bên phía Schalke.

Khi hiệp 2 vừa diễn ra được 3 phút, tỉ số đã là 2-0 cho “Hoàng gia xanh” và người lập công là Hoeger. Thậm chí, nếu Matip đệm bóng chính xác ở phút 52 có lẽ Dortmund đã chẳng có cơ hội nhen nhóm hy vọng. Lewandowski rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 phút 55, nhưng dù trận đấu có được bù giờ tới 4 phút, Dortmund vẫn bất lực, thậm chí may mắn còn không phải nhận thêm bàn thua.

Sau 2 năm liên tiếp thống trị bóng đá Đức, có lẽ Dortmund đã chính thức đầu hàng ở mùa giải năm nay. Một đội hình không đủ chiều sâu khi cơn bão chấn thương tàn phá đã khiến Dortmund tự loại mình ra khỏi đường đua. Nên nhớ, khoảng cách với Bayern đã được nâng lên thành 12 điểm và đương nhiên sẽ chẳng có phép màu nào có thể giúp thầy trò Klopp bám đuổi được gã khổng lồ xứ Bavaria.

Vì lẽ, Bayern mùa này đã mang một khuôn mặt khác hẳn. Trong trận derby chênh lệch của xứ Bavaria, Bayern quá mạnh so với Duesseldorf bất chấp thầy trò Heynckes phải làm khách ở sân Esprit. Khi Bayern sớm khống chế trận đấu, tất cả đều hiểu rằng bàn thắng sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Và sau khi Mandzukic khai thông thế bế tắc phút 28, Duesseldorf cũng chính thức sụp đổ. Trong hiệp 1, Luiz Gustavo (36’) nhân đôi cách biệt cho “Hùm xám”. Ở 45 phút còn lại, cú đúp của Mueller (55’, 86’) và pha lập công của Rafinha đã khép lại cuộc dạo chơi của Bayern với chiến thắng 5-0.

Sau 50 năm lịch sử Bundesliga, Bayern đã chính thức lập nên một kỷ lục mới với chuỗi 8 trận thắng liên tiếp, cùng hiệu suất khủng khiếp mà có lẽ không thể có cái tên nào khác ngoài chính họ có thể xô đổ: ghi tổng cộng 26 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 2 quả. Quan
 trọng hơn, chiến thắng trước Duesseldorf tiếp tục giúp Bayern vững chắc ở ngôi đầu với khoảng cách 5 điểm so với phần còn lại.

Frankfurt và Schalke đang là 2 cái tên bám sát Bayern nhất, song trong cuộc đua đường dài, Dortmund mới được xem là đối trọng số 1 của gã khổng lồ xứ Bavaria. Dortmund đã giương cờ trắng, vì thế Đĩa bạc mùa này khó có thể thoát khỏi tay thầy trò Jupp Heynckes.

theo Bongdaso

Từ khóa: