Sự kiện hot
12 năm trước

Xác định toạ độ tình yêu cho teen độc thân

Nếu bạn đang thắc mắc một nửa của mình đang ở đâu, hãy thử tìm ở một số tọa độ sau nhé.

Nếu bạn đang thắc mắc một nửa của mình đang ở đâu, hãy thử tìm ở một số tọa độ sau nhé.

Tọa độ 1: "Xa tận chân trời gần ngay trước mắt"

Nhận diện: Có thể người đó đang đóng vai bạn thân hoặc là tên “oan gia” đáng ghét mà hàng ngày bạn vẫn… đụng nhau uỳnh uỳnh.

Vì sao ư? Sự thực là nhiều bạn thích cầm ống nhòm để dòm thật xa mong tìm người ấy nhưng không biết là người ta đang ở ngay kế bên. Này nhé, với tên bạn thân thì đã có sẵn sự hiểu nhau, đã thế còn biết rõ “tâm ý” của người ta về “mẫu người lí tưởng”. Còn riêng với tên “oan gia” thì càng dễ… xích lại gần nhau vì mỗi lần cãi là mỗi lần biết thêm về người ấy một ít, trong sự bực tức vì bị “khích tướng” còn có sự ngọt ngào vì… ăn ý quá chừng.

Thử một lần ngưng chiến để tìm điểm chung khác nhé! (Ảnh minh hoạ)

Tấn công nào!

Với “best friend”: Chỉ có 50% cơ hội tiến tới vì hai người còn thiếu một chất xúc tác cực kì quan trọng là… cảm giác rung động. Khi đã xác định rõ mình thích người ta, bạn cần thể hiện từng bước chứ không nên vội vàng “tống tình”, không chừng mất luôn tình bạn đấy!

Với oan gia: Hãy thử một ngày ngưng chiến xem sao? Chắc chắn đằng ấy sẽ vô cùng ngạc nhiên và tò mò về thái độ của bạn. Càng gây cho đối phương sự bí ẩn và thắc mắc, càng khiến đối phương chú ý đến mình. Hãy cho nhau một cơ hội để xem ngoài tài chung là “đấu khẩu”, hai bạn còn điểm chung nào nữa không nha!

Tọa độ 2: "Nhất cự ly"

Nhận diện: Đừng bỏ qua những “hàng xóm” gần nhà hoặc lớp kế bên, những anh chị em họ hàng bất đắc dĩ “anh trai - em gái", “chị họ thằng bạn”, “em gái đồng đội”,… Đó cũng rất có thể là “một nửa” bạn đang đi tìm.

Vì sao ư? Đã là "nhất cự ly" thì sao bạn có thể bỏ qua lợi thế này trong cuộc đua marathon tình “iu”. Càng gần gũi, hai người càng có cơ hội đụng mặt, nói chuyện để hiểu nhau hơn phải không?

Những anh chàng hàng xóm hoặc lớp kế bên cũng có thể là "ai kia" đấy! (Ảnh minh hoạ)

Tấn công nào!

Hãy siêng qua nhà ấy/lớp ấy chơi hoặc đến thăm nhà người thân có “ai kia” mà bạn đang để ý. Đây cũng là cách hay để nói chuyện với anh chàng/cô nàng mà bình thường có “cược vàng” bạn cũng không dám. Không chỉ có cơ hội để ghi điểm với người ta mà bạn còn có thể “lấy lòng” một vài người để làm quân sư đáng tin cậy cho mình.

Tọa độ 3: "Đồng bệnh tương lân, đồng khí tương cầu"

Nhận diện: Bạn yêu sách, bạn mê tên lửa, bạn nghiền tem hoặc bạn thích động vật… Hãy tin tất cả những sở thích dù kì quặc đến thế nào thì cũng có người đồng điệu ở những hội, nhóm, câu lạc bộ nào đó.

Vì sao ư? Hai người càng gần gũi nhau về sở thích thì mối quan hệ sẽ càng có cơ hội tiến triển, ít nhất cũng có lợi thế to đùng là… nói không biết chán về những điểm chung đó.

Biết đâu "người ấy" lại ở trong câu lạc bộ mà bạn mới tham gia (Ảnh minh hoạ)

Tấn công nào!

Hãy tích cực tham gia các hoạt động tại lớp học thêm, câu lạc bộ, hội tình nguyện… Làm mọi việc một cách say mê sẽ lôi cuốn sự chú ý và ngưỡng mộ của mọi người dành cho bạn. Biết đâu, khi bạn nổi bật, trong rất nhiều ánh nhìn sẽ có một ánh nhìn đặc biệt của ai đó làm bạn "rung rinh".

Tọa độ 4: Phố chợ đông vui

Nhận diện: Những cô nàng xinh xắn, nữ tính, chăm ngoan hay xuất hiện ở… chợ, tiệm tạp hóa đầu hẻm, shop thời trang…

Vì sao ư? Bạn đã từng nghe câu “Trai khôn tìm vợ chợ đông”? Câu ca dao này ý nói ngày xưa ở chốn chợ đông đúc mới xuất hiện hình ảnh người con gái tảo tần, đảm đang, thu vén gia đình… Thế nên, bạn cũng có thể “zoom zoom” người ta kĩ hơn không chỉ về tài lẻ mà còn cả về cách ứng xử nữa đấy!

"Ai kia" của bạn cũng có thể đang ở chốn đông người (Ảnh minh hoạ)

Tấn công nào!

Khi chọn kịch bản gặp nhau ở chợ, bạn phải chuẩn bị sẵn một số tuyệt chiêu như: rành về bếp núc, gu thời trang, năng nổ và thêm phần… ga lăng nữa. Có khi “ai kia” chính là người vừa mới vỗ vai bạn: “Xin lỗi, anh lấy giúp em ổ bánh mì kia được không?”

Điều quan trọng nhất là bạn phải tự tin và luôn chuẩn bị xuất hiện với một hình ảnh yêu đời, lạc quan và có cái nhìn yêu thương với cuộc sống. Hãy tự tin bạn nhé, tình yêu ở nơi có nụ cười đấy!

Hồng Thắm

Từ khóa: