Sự kiện hot
13 năm trước

Yêu trong thế giới thứ ba rất đắng

Tình yêu của gay/les không chỉ khác biệt mà còn có những góc kín chỉ những người trong cuộc mới hiểu.

Tình yêu của gay/les không chỉ khác biệt mà còn có những góc kín chỉ những người trong cuộc mới hiểu.

Tìm người yêu như "mò kim đáy bể"

Nhu cầu “tìm một nửa” trong giới thứ ba rất lớn, đặc biệt với những ai mới phát hiện ra mình là gay/les. Họ háo hức lập topic “tìm Ox” (từ giới thứ ba dùng để chỉ một nửa của mình) và rải đều khắp các diễn đàn trong giới. Nhưng càng hy vọng bao nhiêu, họ càng dễ thất vọng bấy nhiêu bởi  tìm được người hợp cạ với mình chẳng khác nào như "mò kim đáy bể".

Ảnh minh họa

Trường hợp của Mạnh Quân (25 tuổi, Hà Nội) là một ví dụ. Trước khi kết hôn, anh chàng đã dành 5 năm lướt net, gặp gỡ để tìm ai đó có thể đi cùng mình suốt đoạn đường dài. Ban đầu chỉ là những cuộc chat chit đơn thuần. Khi cảm thấy tin tưởng, cả hai cùng set up một cuộc hẹn. Nhưng để tiến xa hơn thì rất khó, nếu không muốn nói là không thể. “Phần vì tìm mãi chẳng được, phần vì bố mẹ ở quê giục lấy vợ nên mình đành phải cưới một cô gái không hề yêu thương. Biết như thế không hay nhưng ngoài cách đó ra, mình chẳng còn làm gì được khác”, Quân tâm sự.

Thực ra, cũng có người may mắn sở hữu một tình yêu đủ đẹp như họ mong muốn. Nhưng con số này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hầu hết phải che giấu thân phận mình bằng giải pháp “tiến đến hôn nhân” với những người khác giới. 

Ảnh minh họa

Yêu được ngày nào, hay ngày đó

Khác với tình yêu của những "trai thẳng", hầu hết những người thuộc giới thứ ba không xác định sẽ gắn bó với nhau lâu dài dù hiện tại tình cảm của họ đang tiến triển tốt đẹp. Nhưng khao khát  yêu thương quá lớn, họ ra sức tìm một nửa của riêng mình với tâm lý: “Cứ yêu đã, được ngày nào hay ngày đó”.

H. Giang (SV năm 1, ĐH Kiến trúc HN) chia sẻ: “Mình thích cảm giác được người ta quan tâm chăm sóc và ngược lại, nên dù chỉ kéo dài vài tháng, thậm chí vài ngày, mình vẫn rất muốn được yêu. Thà tồn tại trong ngắn ngủi còn hơn suốt cả cuộc đời này, mình không được biết cảm xúc tình yêu là gì”.

Vì thế, khi tình yêu chẳng may “lìa cành”, nhiều người đã vội tìm những đối tượng mới với mong muốn kéo dài ngày tháng “bên nhau” có thể. Tuy nhiên, do chìm đắm trong cảm xúc yêu đương quá lâu nên khi phải nói lời “đoạn tuyệt” với giới thứ ba, họ không tài nào dứt ra nổi. Vì thế, họ sẽ trì hoãn không thời hạn kế hoạch cưa cẩm một cô nàng nào đó thay thế.

Ảnh minh họa

Đừng mơ hai chữ chung tình

Khi yêu, ai cũng muốn mình là hình bóng duy nhất trong trái tim người kia, nhưng với nhiều gay couple, điều này thực sự “xa xỉ”. Nếu tình cờ phát hiện người yêu của mình có mối quan hệ “ngoài luồng” với một anh chàng nào đó, thay vì đánh ghen, tức tối, họ thản nhiên đón nhận như không. Thậm chí, nhiều đôi còn đề ra nguyên tắc là “yêu cứ yêu nhưng đi với người khác thì cứ đi” và họ không hề khó chịu khi điều này lặp lại như cơm bữa.

Việt Anh (18 tuổi, Hải Phòng) nói với vẻ rất thật: “Chỉ cần anh ấy yêu mình và biết giữ an toàn cho cả hai là được rồi. Còn anh ấy có phải lòng người khác hay không, mình chẳng quan tâm và cũng không thể nào cấm đoán”. Ngoài ra, gay cũng dễ rung động nên chỉ cần thấy chàng nào “đẹp đẹp” một chút là họ sẽ đem lòng yêu và “thầm thương trộm nhớ” ngay.

Kết

Có ý kiến cho rằng: "Thế giới thứ ba làm gì có tình yêu". Thực ra, tình yêu luôn tồn tại ở mọi giới. Chỉ có điều không dễ cho các cặp gay/ les cùng nhau đi chung trên một đoạn đường dài bởi những rào cản vô hình lẫn hữu hình. Dẫu tình yêu đắng chát nhưng họ đành âm thầm chấp nhận bởi “đó là thực tế không thể thay đổi được”.

Xuân Hưng

Từ khóa: