Sự kiện hot
13 năm trước

Barca lại “xát muối” vào Arsenal trong vụ Fabregas

Phó chủ tịch phụ trách tài chính của Barca Josep Maria Bartomeu đã cho rằng đội bóng của ông đã “vớ bở” trong thương vụ chiêu mộ Cesc Fabregas từ Arsenal khi chỉ mất 29 triệu euro (chưa kể phụ phí) để đưa tiền vệ người Tây Ban Nha về sân Nou Camp. Sở dĩ như vậy là bởi Bartomeu khẳng định rằng Fabregas trị giá ít nhất 60 triệu euro.

Phó chủ tịch phụ trách tài chính của Barca Josep Maria Bartomeu đã cho rằng đội bóng của ông đã “vớ bở” trong thương vụ chiêu mộ Cesc Fabregas từ Arsenal khi chỉ mất 29 triệu euro (chưa kể phụ phí) để đưa tiền vệ người Tây Ban Nha về sân Nou Camp. Sở dĩ như vậy là bởi Bartomeu khẳng định rằng Fabregas trị giá ít nhất 60 triệu euro.

hực chất, giá trị của Fabregas không chỉ là 29 triệu euro, mà đó là số tiền Barca phải trả. Theo đàm phán, 5 triệu euro khác được trừ vào khoản thu nhập của Fabregas (tự nguyện). Trong trường hợp Barca giành được danh hiệu ở Liga và Champions League trong năm năm hợp đồng của Fabregas, Arsenal sẽ nhận thêm 6 triệu euro khác.

“Vụ mua Fabregas là thương vụ rất hời của Barca. Tất nhiên theo lẽ thông thường giá của Fabregas không thể là 29 triệu euro, nhưng anh ấy đã hạ nó xuống bằng cách tuyên bố rằng mình chỉ muốn đến Barca. Giá trị thật sự của Fabregas bằng đúng lời thách giá ban đầu mà phía Arsenal đưa ra. Theo quan điểm của tôi, Fabregas trị giá ít nhất 60 triệu euro”, tờ Sport dẫn lời Bartomeu.

Không phải tới khi Bartomeu cất lời, người ta mới biết rằng Barca đã có một thương vụ hời khi chiêu mộ được Fabregas với chi phí ban đầu chỉ là 29 triệu euro bởi trước đó những người có liên quan đều đã thừa nhận điều này. Ngay sau khi hoàn tất vụ chuyển nhượng Fabregas, chủ tịch Barca Sandro Rosell hồ hởi nói rằng họ đã buộc Arsenal phải chấp nhận bán Cesc với “giá rẻ”. Sau đó, chính HLV Arsene Wenger cũng thừa nhận rằng lẽ ra Arsenal đã bán được Cesc với giá cao hơn nếu cầu thủ này không khăng khăng trở lại sân Nou Camp.

Vũ Mạnh

Từ khóa: