Sự kiện hot
13 năm trước

BARCA VS MAN UTD: Màn tái ngộ thượng đỉnh

Trải qua một mùa giải đáng thất vọng, Barca và Man Utd đều có những thay đổi trong đội hình chuẩn bị cho cuộc chiến danh hiệu ở mùa bóng 2012-13. Màn tái ngộ thượng đỉnh tại Gothenborg đêm 8-8

Trải qua một mùa giải đáng thất vọng, Barca và Man Utd đều có những thay đổi trong đội hình chuẩn bị cho cuộc chiến danh hiệu ở mùa bóng 2012-13. Màn tái ngộ thượng đỉnh tại Gothenborg đêm 8-8 không chỉ là cuộc chạm trán đầy duyên nợ mà đó còn là cơ hội để họ chứng tỏ tham vọng trước mùa giải mới.

Ở sân chơi La Liga, El Clasico luôn được đánh giá là trận cầu đáng xem nhất xứ Bò tót. Tuy nhiên, ở đấu trường châu Âu, đại chiến Barca - Man Utd mới được coi là bữa tiệc bóng đá hấp dẫn nhất bởi đó đều là những đội bóng có số lượng CĐV lớn nhất thế giới vào thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó, phải kể tới mối lương duyên, hận thù mà họ đã trải qua trong suốt những mùa giải vừa qua. Man Utd đã từng vượt qua đội bóng xứ Catalan trên con đường tiến đến chức vô địch Champions League 2007/08 nhưng chừng đó chẳng là gì so 2 chiếc cúp bị "cướp" tại Olympico 2009 và Wembley 2011.

Hai lần gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường càng khiến thầy trò Sir Alex háo hức đợi ngày "rửa hận". Đáng tiếc là ở Champions League mùa giải trước, cả Man Utd và Barca đều không thể  thành công để vươn tới điểm hẹn Allianz Arena. Nếu như gã khổng lồ xứ Catalan có được danh hiệu vớt vát là chiếc cúp Nhà Vua trong mùa giải cuối cùng của Pep Guardiola thì Quỷ đỏ thành Manchester lại trải qua một mùa bóng trắng tay.

Đã từ quá lâu các Manucian mới "được" nếm trải cảm giác trắng tay khi lần lượt gục ngã trên mọi mặt trận tham dự. Điều đó như tiếp thêm động lực cho thầy trò Alex Ferguson trong cuộc chiến danh hiệu ở mùa giải này. Không có quá nhiều xáo trộn về đội hình nhưng Man Utd đã có được 2 tân binh đầu tiên: Shinji Kagawa và Nick Powell. Còn quá sớm để nói về sự thành công của 2 bản hợp đồng này nhưng điều đó ít nhiều đã chứng tỏ tham vọng của Quỷ đỏ sau một mùa bóng thất vọng.

Trong khi đó, Barca cũng vừa trải qua một mùa giải chẳng lấy gì làm vui vẻ khi bị kình địch Real Madrid hất cẳng trong cuộc đua tới ngai vàng bóng đá La Liga. Ở đấu trường Champions League, họ bị Chelsea đánh bại ở vòng bán kết. Cho dù đã giành được 1 danh hiệu an ủi (cúp Nhà Vua) nhưng đó vẫn được xem là mùa giải thất vọng nhất của Barca dưới triều đại Pep Guardiola, người đã từng đưa El Blaugrana tới 14 danh hiệu lớn nhỏ chỉ trong 4 mùa giải tại vị ở Camp Nou.

Sự ra đi của Pep đã để lại những khoảng trống trong lòng các CĐV xứ Catalan. Điều này ít nhiều tạo nên sức ép với tân thuyền trưởng Tito Vilanova. Khác với những năm trước, mùa hè này Barca không tới châu Á cũng chẳng đến Mỹ, đội bóng xứ Catalan chỉ quanh quẩn đá một vài trận tại châu Âu để làm nóng. Đây cũng là điều dễ hiểu khi mà Barca đang rất cần thời gian để Tito Vilanova có thể ổn định đội hình. Ngay cả cách chọn đối thủ của Barca cũng được sắp xếp khá kỹ lưỡng, từ dễ đến khó. Sau Raja Casablanca là Hamburg, PSG và giờ là thuốc thử liều cao mang tên Man Utd.

Và trong những trận đấu vừa qua, Tito Vilanova đã từng bước chiếm được niềm tin của các CĐV xứ Catalan. Cho dù chưa có được dàn sao sáng giá nhất nhưng Barca vẫn thi triển lối chơi Tiqui-taka một cách khá ấn tượng. Họ có được 4 bàn thắng trong 2 trận gần nhất. Trong khi đó, đối thủ của họ trong trận đấu đêm nay, Man Utd vẫn loay hoay trong việc tìm kiếm đội hình chiến thuật ưng ý nhất.

Những trận du đấu ở Nam Phi và Trung Quốc cho thấy hàng công Quỷ đỏ quá yếu. Lý do là Rooney, Welbeck… vắng mặt. Nhưng khi các trụ cột trở lại trong trận gặp Valerenga, Man Utd vẫn tịt ngòi (0-0). Trong 4 trận giao hữu Hè năm nay, đội bóng của Ferguson mới chỉ có được vỏn vẹn 3 bàn thắng và chưa có trận đấu nào, họ ghi quá 1 bàn. Mọi sơ đồ chiến thuật đã được chiến lược gia người Scotland vận dụng và có thể đêm nay, Man Utd sẽ xa rời sơ đồ 4-2-2 truyền thống để cắm một mình Wayne Rooney trên hàng công. Chiến thuật này có thể sẽ phát huy khả năng của tân Shinji Kagawa.

Cho dù không có được phong độ tốt trong những trận giao hữu vừa qua nhưng Man Utd hoàn toàn có thể lột xác khi họ chạm trán với thuốc thử liều cao, Barca. Vào mùa Hè năm ngoái, trong tour du đấu trên đất Mỹ, thầy trò Sir Alex cũng đã từng đánh bại đội bóng xứ Catalan và họ đang muốn lập lại chiến tích này để làm bàn đạp cho mùa giải mới 2012-13. Nhưng e rằng lần này hơi khó bởi Barca sẽ ra sân với đội hình gần như mạnh nhất, chứ không phải đội hình B (thiếu Messi và Xavi) như trận đấu giữa 2 đội cách đây gần 1 năm.

Dự đoán: 2-1

Đội hình dự kiến:

Barca: Valdes - Alves, Pique, Puyol, Planas - Xavi, Busquets, Iniesta - Sanchez, Messi, Rafinha.

Man Utd: De Gea - Valencia, Ferdinand, Vidic, Evra - Nani, Scholes, Carrick, Young - Welbeck, Rooney.

Thông tin bên lề

- Man Utd vẫn chưa chịu thất bại nào trong tour du đấu Hè 2012. Họ hòa Valerenga, Ajax Cape Town, giành chiến thắng trước AmaZulu và Shanghai Shenhua.

- Trong 2 trận đấu gần nhất, Barca đã có tới 4 bàn thắng vào lưới Hamburg và PSG. Trong khi đó, Man Utd mới chỉ có 3 bàn thắng/4 trận.

- Thầy trò Alex Ferguson đã hoàn tất 22 nghìn km di chuyển trong tour du đấu Hè này (từ Nam Phi tới Trung Quốc, Na Uy và hiện tại là Thụy Điển).

- Trong lần cuối cùng gặp nhau, Man Utd đã đánh bại Barca với tỉ số 2-1. Đó là trận giao hữu trên đất Mũ cách đây 1 năm.

- Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Barca và Man Utd đều có 1 chiến thắng, 3 trận đấu còn lại kết thúc với tỉ số hòa. Cuộc chạm trán đáng chú ý nhất là chung kết Champions League 2011 (Barca thắng 3-1).

- Javier Hernandez chưa ghi được bàn thắng nào cho Man Utd kể từ 18/3 (9 trận bao gồm cả giao hữu).

Hải Nam
theo Bongdaso


Từ khóa: