Đêm qua, U23 Tây Ban Nha có trận thua 0-1 trước U23 Honduras. Đây đã là trận thua thứ 2 tại vòng bảng Olympic 2012 của đội bóng xứ đấu bò và khiến thầy trò HLV Milla phải xách vali về nước.
Đêm qua, U23 Tây Ban Nha có trận thua 0-1 trước U23 Honduras. Đây đã là trận thua thứ 2 tại vòng bảng Olympic 2012 của đội bóng xứ đấu bò và khiến thầy trò HLV Milla phải xách vali về nước.
Trước trận thua 0-1 đêm qua, HLV Milla đã tỏ ra vô cùng bất bình. Chiến lược gia này cho rằng ít nhất U23 Tây Ban Nha cũng phải có được một quả phạt đền khi Adrian ngã trong vùng cấm địa U23 Honduras bởi tác động từ Arnold Peralta.
“Các trọng tài đã không muốn nói về điều đó. Nhưng tôi cảm thấy đó nên là một quả penalty”.

Trong trận đấu đêm qua, U23 Tây Ban Nha đã thi đấu đầy cố gắng. Đội bóng đến từ xứ Bò tót đã có tới 3 lần đưa bóng chạm xa ngang, cột dọc khung thành đối phương song cuối cùng không thể ghi bàn thắng. Tấn công nhiều mà không đạt được kết quả, các cầu thủ Tây Ban Nha dần mất bình tĩnh, thể hiện bằng 5 chiếc thẻ vàng đội bóng này phải nhận. Bên kia chiến tuyến, Honduras trong thế phòng ngự phản công cũng đã nhận 6 thẻ vàng, điều này cho thấy trận đấu đã diễn ra quyết liệt đến mức nào.
“Đó quả thực là một trận cầu căng thẳng và va chạm giữa các cầu thủ là điều đương nhiên”, HLV Milla tiếp.
“Mọi người đều đang rất suy sụp và thất vọng. Chúng tôi đã thi đấu tốt, có màn trình diễn tốt. Điều duy nhất còn thiếu là bàn thắng, chúng tôi xứng đáng thắng nhưng giờ lại phải ngồi và phân tích những gì đã xảy ra”.
Tại kỳ Olympic Hè năm nay, U23 Tây Ban Nha được đánh giá rất mạnh. Song đội tuyển này đã tủi hổ ra về chỉ sau 2 trận thua trước U23 Nhật Bản và U23 Honduras.
Kinh Vân
theo Bongdaso