Sớm vượt lên dẫn trước 2-0, song do thi đấu trùng xuống nên Bồ Đào Nha để cho Đan Mạch gỡ hòa 2-2. Rất may Silvestre Valera đã tỏa sáng ở phút 87 mang về 3 điểm quý giá cho Seleccao.
Sớm vượt lên dẫn trước 2-0, song do thi đấu trùng xuống nên Bồ Đào Nha để cho Đan Mạch gỡ hòa 2-2. Rất may Silvestre Valera đã tỏa sáng ở phút 87 mang về 3 điểm quý giá cho Seleccao.
Đội hình xuất phát:

Bồ Đào Nha: Rui Patricio; Bruno Alves, Pepe, Fabio Coentrao, Joao Pereira; Miguel Veloso, Raul Meireles; Joao Moutinho, Nani, Cristiano Ronaldo; Helder Postiga.
Đan Mạch: Stephan Andersen; Lars Jacobsen, Simon Kjaer, Daniel Agger, Simon Poulsen; William Kvist, Niki Zimling; Christian Eriksen, Dennis Rommedahl, Michael Krohn-Dehli; Nicklas Bendtner.
Khởi đầu trận đấu, Đan Mạch đã nhập cuộc khá tự tin vào tạo ra thế trận áp đảo. Tuy nhiên, các pha tấn công biên của họ vẫn chưa thể tạo ra sóng gió cho hàng thủ thi đấu chặt chẽ của Bôd Đào Nha.
Sau ít phút bị ép sân, Seleccao đã xốc lại đội hình và tạo ra thế trận cân bằng hơn. Phút 12, Nani có pha treo bóng rất khó chịu vào trong vòng cấm nhưng Jacobsen đã kịp phá bóng giải nguy. Ngay sau đó, Veloso nhồi bóng vào khu vực cấm địa của Đan Mạch buộc thủ thành Andersen phải ngay người đấm bóng.
Những phút tiếp theo, Bồ Đào Nha vẫn là đội nắm quyền kiểm soát thế trận. Phút 18, Ronaldo có bóng ở một tư thế khá trống trải trước vòng cấm nhưng cú đá của CR7 lại đi thiếu chính xác.
Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng, Bồ Đào Nha cũng có được bàn khai thông bế tắc ở phút 24. Xuất phát từ quả đá phạt góc bên cánh trái của Moutinho, Pepe chọn điểm rơi hợp lý trước khi đánh đầu tung lưới thủ thành Andersen.
Có được bàn thắng giúp cho “Brazil châu Âu” trút bỏ được áp lực tâm lý và thi đấu thanh thoát hơn. Trong khi đó, Đan Mạch buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Phút 36, Nani căng ngang vừa tầm cho Postiga dứt điểm cận thành hạ gục thủ môn Andersen, nhân đôi cách biệt cho Bồ Đào Nha.

Phút 41, Jacobsen tạt cánh như đặt cho Krohn-Dehli đánh đầu chuyền bóng loại bỏ toàn bộ hàng thủ và thủ môn Bồ Đào Nha để Bendtner dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.
Ngay sau bàn thua, Bồ Đào Nha đã bất ngờ tăng tốc. Phút 44, Nani căng ngang cho Postiga băng vào đánh đầu hụt. Rất may cho Đan Mạch là Kjaer đã kịp phá bóng giải nguy trước đà băng vào của Ronaldo.
Sang hiệp hai, Đan Mạch tiếp tục đẩy cao đội hình để tấn công. Sau một đợt phản công ở phút 50, Ronaldo có cơ hội đối mặt với thủ thành Andersen, song cú dứt điểm của siêu sao đang khoác áo Real Madrid lại không thể thắng được người gác đền bên phía đối thủ.
Quãng thời gian tiếp theo, thế trận diễn ra khá cân bằng và chậm rãi. Tuy đang bị dẫn bàn nhưng Đan Mạch vẫn không thể đẩy cao đội hình để tấn cong, trong khi các pha phối hợp quyết định của Bồ Đào Nha vẫn thiếu đi sự chính xác cần thiết. Phút 62, Kvist tung ra cú sút xa đi chệch mục tiêu trong gang tấc.
Về cuối trận đấu, Đan Mạch không ngừng gia tăng sức ép về phía khung thành của Bồ Đào Nha. Phút 78, Nani kiến tạo cơ hội cho Ronaldo đối mặt với thủ môn Andersen. Tuy nhiên, cú dứt điểm của CR7 vẫn không thành công.
Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn, Bồ Đào Nha đã phải trả giá đắt. Phút 80, Jacobsen thực hiện pha lật cánh như đặt cho Bendtner bật cao đánh đầu hạ gục Rui Patricio, quân bình tỷ số cho Đan Mạch.
Phút 87, Coentrao treo bóng vào trong vòng cấm cho Silvestre Valera tung ra cú dứt điểm hụt nhưng ngay sau đó, chân sút đang khoác áo Porto đã xoay người sút tung lưới Stephan Andersen, ấn định chiến thắng 3-2 cho Seleccao.
Hữu Tuấn
theo Dân Việt