Robin van Persie lại là tác giả của cả 2 bàn thắng Arsenal có được trong chiến thắng 2-1 rạng sáng nay trước Dortmund. Thế nhưng, tiền đạo người Hà Lan lại không phải là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này…
Robin van Persie lại là tác giả của cả 2 bàn thắng Arsenal có được trong chiến thắng 2-1 rạng sáng nay trước Dortmund. Thế nhưng, tiền đạo người Hà Lan lại không phải là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này…
Không thể phủ nhận Robin van Persie đang có phong độ “hủy diệt”. Dường như tiền đạo người Hà Lan đang ở trong thời điểm cứ dứt điểm về phía khung thành là ghi bàn. Như ở trận đấu vừa qua với Dortmund, Van Persie chỉ cần tung ra một cú đánh đầu không quá mạnh nhưng hiểm hóc, và chọn chỗ khôn ngoan đón bóng từ một quả phạt góc để ghi bàn.

Nhưng ở trận đấu này, người ta chỉ ca ngợi Van Persie ở khả năng dứt điểm hoàn hảo của một tiền đạo, chứ không phải ngôi sao thực sự của trận đấu. Vinh dự đó lần này thuộc về Alex Song. Tiền vệ người Cameroon không chỉ làm quá tốt nhiệm vụ phòng ngự từ xa, mà còn kiến tạo cơ hội cho Van Persie ghi bàn như một tiền vệ sáng tạo đích thực. Tình huống đi bóng kĩ thuật vượt qua 3 cầu thủ của Dortmund rồi tung ra một đường chuyền “chuẩn không cần chỉnh” cho Van Persie ghi bàn mở tỉ số đã giúp Song chinh phục được tất cả những khán giả khó tính nhất. Chính vì thế, điểm 9 cho tiền vệ người Cameroon trong trận này là một điều hoàn toàn dễ hiểu.
Với kết quả này, Arsenal đã cầm chắc ngôi đầu bảng F, cũng như tấm vé vào chơi ở vòng knock-out mà không cần phải quan tâm đến trận đấu cuối cùng với Olympiakos.
Điểm chấm cụ thể cầu thủ 2 đội

S.K
Theo XZone