Sự kiện hot
13 năm trước

chết vì mắc nghẹn trên máy bay

Robert Rippingale, một người đàn ông New Zealand 31 tuổi, đã chết trên chuyến bay từ Singapore về nhà dự sinh nhật lần thứ 50 của mẹ, sau khi mắc nghẹn trong bữa ăn trên máy bay.

Robert Rippingale, một người đàn ông New Zealand 31 tuổi, đã chết trên chuyến bay từ Singapore về nhà dự sinh nhật lần thứ 50 của mẹ, sau khi mắc nghẹn trong bữa ăn trên máy bay.

Tờ New Zealand Herald của New Zealand dẫn lời Vanessa Preechakul- bạn gái và là người đi cùng nạn nhân- cho biết chuyến bay mới bắt đầu được khoảng 90 phút trong hành trình 11 giờ từ Singapore tới Aukland thì Robert bắt đầu run bần bật và mắc nghẹn.

“Một phút trước, chúng tôi còn ngồi bên nhau, chúng tôi hôn nhau và cầm tay không rời, thế mà chỉ mấy tích tắc sau đó, anh ấy đã gặp nạn”, Preechakul nói.

Preechakul còn cho biết bạn trai cô đã ăn món bò trên máy bay, anh vừa ăn vừa xem phim. “Tôi nghĩ anh ấy đã cười rất nhiều lúc xem phim trên máy bay. Sau đó, tôi thấy khuôn mặt và đôi mắt Rippingale lảo đảo và anh không thể nói được. Môi anh trở nên tím ngắt”,Preechakul kể lại.

Robert Rippingale người đàn ông sấu số

Bác sĩ và và 2 y tá trên máy bay của hãng Jetstar đã hô hấp nhân tạo cho Rippingale ngay khi Preechakul la lên cầu cứu nhưng không kịp.

Thi thể của Rippingale được đưa tới khu nghỉ ngơi của phi hành đoàn phía sau tấm rèm. Phi hành đoàn cho phép Preechakul ngồi cạnh người yêu vừa qua đời suốt 9 giờ còn lại trong hành trình.


Người phát ngôn hãng Andrew McGinnes đã có lời chia buồn tới gia đình Robert và cho biết hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân cái chết của anh. Việc khám nghiệm tử thi sẽ được tiến hành trong tháng này.


Đám tang của Rippingale sẽ được tổ chức đúng vào sinh nhật lần thứ 50 của mẹ anh.

Phạm Tiệp


Từ khóa: