Người ta muôn mặc định rằng Premier League là giải đấu hấp dẫn và khắc nghiệt nhất hành tinh nhưng với Cris Ronaldo thì không phải vậy.
Người ta muôn mặc định rằng Premier League là giải đấu hấp dẫn và khắc nghiệt nhất hành tinh nhưng với Cris Ronaldo thì không phải vậy.
Theo Cris Ronaldo, La Liga mới là giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới. Cris Ronaldo phát biểu như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn nhân chuyến công du Thái Lan, gia hạn HĐ đại diện hình ảnh với hãng xe hơi Toyota.
“Theo tôi, khoảnh khắc tuyệt vời nhất là giành chức VĐ La Liga. Bởi vì tôi cho rằng La Liga là giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới.

La Liga có sự hiện diện của đội bóng rất mạnh là Barcelona. Vì thế giành chức VĐ với 9 điểm nhiều hơn đối thủ này là một thành tích rất đáng khích lệ”, Cris Ronaldo nói.
Euro 2012 đã trôi qua. Bồ Đào Nha bị TBN loại ở bán kết trên loạt penalty may rủi. Nhưng sự kiện Cris Ronaldo không được thực hiện lượt sút luân lưu vẫn được báo chí khai thác.
Theo đồn thổi, Cris Ronaldo đã trốn tránh trách nhiệm khi từ chối đá quả penalty đầu tiên. Ngôi sao Real Madrid đã nhận đá quả penalty cuối cùng nhưng đã không có cơ hội thực hiện bởi Fabregas đã sút thành công lượt thứ 5 mang về chiến thắng 4-2 cho TBN (trước đó BĐN đã 2 lần thất bại trên chấm luân lưu).
Giải thích về sự cố penalty, Cris Ronaldo nói: “Tôi nhớ khi chạm trán Bayern Munich (bán kết Champions League 2012), tôi đá quả penalty đầu tiên và thất bại.
Vì thế mọi chuyện đều có thể xảy ra, bởi loạt sút penalty chẳng khác gì trò xổ số”.
Cris Ronaldo vẫn chưa phải tập trung luyện tập và du đấu cùng Real Madrid vì đang được nghỉ Hè sau Euro 2012.
Xuân Hà
theo Bongdaso