Một bé gái 8 tuổi và một cụ già 64 tuổi đã may mắn thoát chết đuối nhờ được Totti và vật cưng của anh cứu hộ.
Một bé gái 8 tuổi và một cụ già 64 tuổi đã may mắn thoát chết đuối nhờ được Totti và vật cưng của anh cứu hộ.
La Gazzetta dello Sport mới vừa xác nhận tiền vệ của CLB Roma, Franceso Totti và vật nuôi của mình đã trở thành ân nhân của một bé gái 8 tuổi và một cụ già 64 tuổi.
Vụ tai nạn xảy ra vào buổi trưa hai ngày trước trên bãi biển Sant'Agosto. Totti cùng chó cưng của mình đang đi dạo thì bắt gặp hai người đang gặp vấn đề trên biển. Một bé gái và một cụ già bị sóng đánh dạt ra biển. Gió rất mạnh và họ không thể trở lại bờ ở khoách cách chừng 20-30m. Khi đó, Totti cùng Ariel, tên của chú cho này, đã phát hiện và lao tới can thiệp.

Ariel vốn được huấn luyện để trở thành một chú chó cứu hộ từ khi còn nhỏ, vì thế chú tỏ ra rất chuyên nghiệp. Chỉ trong ít phút, chú cùng chủ của mình đã hoàn thành nhiệm vụ cứu người.
Hồi tháng 7/2008, Ariel cũng đã giải cứu thành công một phụ nữ trẻ vì gặp phải tai nạn tương tự.
Khắc Việt
theo Bongdaso