Sự kiện hot
13 năm trước

Đánh bại U21 Iran, U21 VN vô địch Cúp Báo Thanh Niên 2011

Hai bàn thắng của Hữu Khôi và Thế Hưng đã giúp U21 VN giành chiến thắng 2-1 trước U21 Iran trong trận chung kết diễn ra tối 4-10 để lần thứ 2 lên ngôi vô địch Giải bóng đá U21 quốc tế - Cúp Thanh Niên 2011.

Hai bàn thắng của Hữu Khôi và Thế Hưng đã giúp U21 VN giành chiến thắng 2-1 trước U21 Iran trong trận chung kết diễn ra tối 4-10 để lần thứ 2 lên ngôi vô địch Giải bóng đá U21 quốc tế - Cúp Thanh Niên 2011.


Hữu Khôi mở tỉ số cho U21 VN

Xuất phát với đội hình mạnh nhất, U21 VN nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình của khán giả Gia Lai khi gặp đối thủ được đánh giá mạnh nhất giải U21 Iran. Những cơn mưa liên tiếp ở Pleiku đã khiến mặt sân Gia Lai rất xấu nhưng vẫn không ngăn cản được quyết tâm của U21 VN.
 
Ngay khi trận đấu vừa diễn ra, trời đổ mưa to khiến mặt sân càng trở nên lầy lội. Điều kiện thời tiết xấu ảnh hưởng đến U21 VN nhiều hơn. Dù chủ động gây sức ép ngay từ đầu trận, những pha phối hợp nhỏ sở trường của đội chủ nhà thường gặp bất lợi.


Khán đài chật kín đã tiếp sức cho U21 VN trong trận chung kết

Chuyển sang chơi bóng dài, U21 VN liên tiếp tạo ra các cơ hội ghi bàn rất rõ rệt. Chỉ trong vòng có 5 phút từ phút 26 đến 30, U21 VN có đến 3 cơ hội phá lưới U21 Iran nhưng 2 tiền đạo Hữu Khôi và Minh Tuấn đều bỏ lỡ. Đáng tiếc nhất là pha băng xuống đối mặt, lừa qua cả thủ môn U21 Iran nhưng Minh Tuấn lại trượt trụ dứt điểm ra ngoài mép lưới.
 
May mắn tránh được bàn thua ở phút 30, U21 VN có bàn mở tỉ số đúng 1 phút sau đó. Có bóng từ một pha tấn công nhanh bên cánh trái, Thế Hưng tạt bóng tầm thấp rất hiểm, loại toàn bộ hàng phòng ngự đội khách để Hữu Khôi dễ dàng đệm bóng ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho U21 VN.
 
Những phút sau đó, U21 VN vẫn chơi chủ động. Nếu thủ môn U21 Iran không xuất sắc cản phá cú sút căng như búa bổ của Cảnh Dương hay Minh Tuấn đánh đầu chính xác hơn thì U21 VN đã có thể nâng tỉ số ở những phút cuối hiệp 1.
 
Chơi không hay nhưng U-21 Iran may mắn có được bàn gỡ hòa ở đúng phút bù giờ cuối cùng khi cú sút phạt của một cầu thủ bên phía đội khách đã đi thẳng vào lưới. Trong tình huống này, thủ môn Thanh Diệp và hậu vệ U21 VN phối hợp phòng ngự không tốt.
 
Hiệp 1 kết thúc với tỉ số hòa 1-1.
 
Sang hiệp 2, U21 VN vẫn là đội bóng chơi hay hơn. Sau khoảng thời gian đầu gây sức ép liên tục, đội chủ nhà đã có bàn nâng tỉ số lên 2-1 do công của Thế Hưng ở phút 59 từ một cú lốp bóng ngoạn mục sau đường chuyền của Nhật Nam.

Những phút còn lại, dù cả 2 đội đều tạo ra một số cơ hội ghi bàn nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Giành thắng lợi 2-1, U21 VN đăng quang Giải bóng đá U21 quốc tế - Cúp Thanh Niên 2011 một cách xứng đáng.

Nguyễn Đăng
Theo Nguoilaodong

Từ khóa: