Sự kiện hot
7 năm trước

Gió lạnh về, rất nhiều người ngon giấc trong chăn ấm đệm êm thì không ít người vô gia cư nhọc nhằn trong giấc ngủ rét buốt

Dưới nền nhiệt độ thấp chỉ khoảng 17-18 độ C, những người vô gia cư chỉ đắp tấm chăn mỏng, nằm co ro dưới gầm cầu, vỉa hè..., thỉnh thoảng gió lùa, họ lại rét run lên từng cơn, nhọc nhằn chống lại cái lạnh đầu mùa ở Hà Nội.

Khoảng 22h30 đêm qua (16/10), cụ Tấn trong chiếc áo mỏng, mặc dù liên tục ho, người thỉnh thoảng lại rét run từng cơn, nhưng vẫn kiên trì ngồi ở ngã tư Phạm Hùng - Khuất Dung Tiến - Trần Duy Hưng - Đại Lộ Thăng Long để bán hàng mưu sinh.

Dưới gầm cầu vành đai 3 trên cao (đường Nguyễn Xiển), một người vô gia cư đang ngon giấc trong chiếc chăn mỏng.

Tại một trụ cột bê tông khác, người dân sử dụng những tấm ván gỗ, dựa vào tường để chắn gió lạnh lùa vào trong lúc ngủ

Trùm kín chiếc chăn mỏng.

Cầu vượt dành cho người đi bộ (gần bệnh viện Bạch Mai), cũng được một người dân tận dụng "trốn lạnh".

Phía đường Tràng Thi, 2 người vô gia cư khác cũng đang ngon giấc trước thềm một ngôi nhà đã đóng kín cửa.

Vì quá lạnh, 2 người đàn ông trên đường Triệu Quốc Đạt vẫn đang co ro, một người khoác thêm áo mưa cho đỡ lạnh.

Lấy xe đạp làm gối đầu để ngủ...

Tại đường Yên Phụ, một người đàn ông lớn mặc dù đã nằm xuống, nhưng không thể ngủ nổi vì chưa quen với thời tiết lạnh về đêm trong đợt rét đầu mùa.

Lối lên cầu Long Biên, đặt chiếc bơm ra ngoài đường, tranh thủ chờ khách một người lao động khoác thêm áo mưa, chợp mắt ngon lành.

Trước đó, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Hà Nội có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Trời trở lạnh với nhiệt độ thấp nhất ban đêm phổ biến 19-21 độ.

Người lao động mắc màn ngủ vỉa hè tại đường Quán Thánh lúc gần 1h sáng nay.

Đêm lạnh, nhiều gánh hàng rong vẫn không quên "nhiệm vụ", sáng rực trong đêm.

Phi Hùng
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: