Sự kiện hot
7 năm trước

Khu vườn nhỏ đầy ắp cây trái và hoa hồng rực rỡ của mẹ trẻ xinh như hot girl

Khu vườn nhỏ của chị Hồng Ngọc luôn ngập tràn nắng gió, tiếng chim ríu rít bên những bụi cây, những cành trĩu quả và hoa lá rực rỡ.

Vốn là người phụ nữ của gia đình, đảm đang và yêu cái đẹp, ngoài việc chăm sóc con cái, kinh doanh, chị Hồng Ngọc còn chăm chỉ làm vườn, trồng hoa trên mảnh đất nhỏ trước nhà tại San Jose, California, Hoa Kỳ.

Chị Hồng Ngọc bên khu vườn của gia đình mình. (Ảnh NVCC)

(Ảnh NVCC)

Không gian đẹp nên thơ. (Ảnh NVCC)

Mỗi sáng thức dậy, chị Hồng Ngọc thường ra vườn hít thở không khí trong lành, đón nắng mai và nghe chim hót. Không những vậy, chị còn dành khoảng thời gian quý báu của mình để xới đất, chăm sóc cây cối, rau cỏ, hoa lá trong vườn. Chị rất yêu hoa, yêu cây và thích trồng rau sạch.

Vì thế, khu vườn nhỏ của chị có đủ loại như một công viên mini. Vườn nhỏ được chị trồng đủ loại hoa lá, cây trái, rau củ như cam, chanh, hồng, táo, cà chua, ớt, bí, cà tím, khoai tây, su su, sung… Chị còn trồng nhiều rau thơm để phục vụ việc nấu nướng hàng ngày như húng bạc hà, ngò, húng lủi, hành… Ngoài ra, để khu vườn thêm rực rỡ và tràn đầy sắc hương, chị Ngọc còn dành một khoảng diện tích nho nhỏ để trồng hồng, trồng trà hoa nữ và dâm bụt…

(Ảnh NVCC)

Trong vườn trổng rất nhiều cây ăn quả. (Ảnh NVCC)

(Ảnh NVCC)

Táo trĩu quả. (Ảnh NVCC)

(Ảnh NVCC)

Hồng. (Ảnh NVCC)

(Ảnh NVCC)

Cam (Ảnh NVCC)

(Ảnh NVCC)

(Ảnh NVCC)

Thu hoạch cam. (Ảnh NVCC)

(Ảnh NVCC)

(Ảnh NVCC)

Chị Ngọc tâm sự: “Mỗi ngày lũ chim đều bay lượn trong vườn hót véo von. Bọn sóc là chuyên ra vào vườn quậy tanh bành, hết trộm táo lại đuổi nhau đùa nghịch… Ngắm khu vườn lúc nào cũng rộn ràng hương sắc, thơm mùi quả chín khiến mình luôn lưu luyến với chốn thiên nhiên tự tay chăm sóc, đi đâu một chút thôi đã thấy nhớ nao lòng”.

(Ảnh NVCC)

(Ảnh NVCC)

Hồng. (Ảnh NVCC)

Chị Hồng Ngọc thường tự trèo lên cây thu hoạch quả. (Ảnh NVCC)

Nếu như khu vườn mùa đông của gia đình chị thường xao xác, vẫn có hoa lá, trái ngọt nhưng cây cối thường nghiêng ngả do những trận gió mạnh. Có những ngày thức dậy thấy lá rụng đầy vườn, cây tan tác khiến chị không khỏi thương cho cây, cho những mầm non, những cành hoa đang chúm chím nụ… Nhưng khu vườn sang xuân, đến hè lại được thay áo mới, lại xanh tươi rực rỡ và tràn đầy sức sống. Nhờ sự chăm sóc tận tụy, tình yêu với cây cối, cỏ hoa.

Ở nơi xứ lạ chưa quen, chị Ngọc không thôi khắc khoải nhớ quê nhà, nhớ những thân thương bụi bặm, nhớ những ồn ào phố chợ, những quán xá tấp nập… Nhưng ở cái xứ lạ lại có khu vườn nhỏ xinh của chị, có những thứ là lạ nhỏ bé lại xinh đẹp đến lạ kỳ, cứ nhè nhẹ len vào lòng. Cái xứ mà chỗ nào cũng có hoa và cây.

Khoảng không gian rộng đầy hoa lá phía trước nhà.. (Ảnh NVCC)

(Ảnh NVCC)

Hoa phía sau nhà. (Ảnh NVCC)

Cây hồng leo rực rỡ. (Ảnh NVCC)

Chị Ngọc rất yêu hoa. (Ảnh NVCC)

(Ảnh NVCC)

Những cây hồng đẹp mê hoặc. (Ảnh NVCC)

(Ảnh NVCC)

Hoa rực rỡ trong vườn. (Ảnh NVCC)

(Ảnh NVCC)

(Ảnh NVCC)

(Ảnh NVCC)

Hoa dịu dàng khoe sắc. (Ảnh NVCC)

(Ảnh NVCC)

Hồng nở rực rỡ từng chùm. (Ảnh NVCC)

Chị Ngọc cho biết, chị đi đâu cũng thấy cây và hoa, mọi người đều yêu hoa nên đến cả vệ đường cũng trồng hoa. Nhà nào cũng trồng hoa, trồng cây mang lại cho cuộc sống xung quanh chị những điều giản dị nhưng cũng đầy ý nghĩa, bình yên mà thân thuộc. Cuộc sống của chị cũng trở nên đáng yêu hơn mỗi ngày khi được chăm chút và ngắm nhìn cây cối trong khu vườn nhỏ vươn mình trong nắng.

Mai Phương
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: