Lyon vừa giành chiến thắng trước Montpellier trong loạt sút luân lưu để giành Siêu cúp Pháp nhưng dư vị chiến thắng sẽ tan rất nhanh. Việc đội bóng không giành được vé dự Champions League
Lyon vừa giành chiến thắng trước Montpellier trong loạt sút luân lưu để giành Siêu cúp Pháp nhưng dư vị chiến thắng sẽ tan rất nhanh. Việc đội bóng không giành được vé dự Champions League và những khó khăn về tài chính khiến Jean-Michel Aulas phải bán đi những ngôi sao của mình trong bối cảnh vẫn chưa có một tên tuổi lớn nào cập bến Gerland. Hôm qua, Aulas đã bay sang UAE đàm phán với CLB Al-Ain để bán Michel Bastos. Al-Ain đã trả giá 8-9 triệu euro cho cầu thủ người Brazil nhưng Lyon muốn có 20 triệu.

Lyon muốn Bastos với giá 20 triệu euro - Ảnh: Getty
Quá trình thương thảo đã diễn ra trong 10 ngày mà không đạt được bước tiến nào, khiến Aulas buộc phải đáp máy bay sang Tây Á đàm phán và Bastos khả năng lớn sẽ bị bán. Ngoài ra, ông chủ Lyon cũng thừa nhận đã thống nhất được với Spartak Moscow về mức giá 3 triệu euro cho tiền vệ người Thụy Điển Kim Kallstrom. Ở chiều ngược lại, Lyon đã tiến gần hơn tới tiền vệ Benjamin Corgnet của CLB rớt hạng Dijon. Florian Maurice, trưởng bộ phận tuyển trạch đã được cử đến xem Corgnet thi đấu ở vòng 1 Ligue 2 hôm thứ Sáu và sau đó Lyon đã gửi một đề nghị mới hấp dẫn hơn so với đề nghị trị giá 3,5 triệu euro từng bị Dijon từ chối. Ngoài ra, đội bóng của HLV Remi Garde còn muốn mượn trung vệ Mamadou Sakho từ PSG và chiêu mộ tiền vệ công Romain Hamouma từ St. Etienne.
Một thông tin chuyển nhượng đáng chú ý khác, chủ tịch Louis Nicollin của Montpellier đã thẳng thừng từ chối bán trung vệ đội trưởng Mapou Yanga-Mbiwa cho AC Milan với giá 5-6 triệu euro. Nicollin phát biểu trên truyền hình: “Họ khiến tôi buồn cười khi bán một hậu vệ với giá 45 triệu euro (ám chỉ Thiago Silva) và đề nghị mua một hậu vệ khác thay thế với 5-6 triệu. Nếu họ trả giá 25-30 triệu, tôi sẽ bán”.
H.T
theo TT&VH