Sự kiện hot
7 năm trước

Ngôi nhà bốn mùa hoa nở ai đi qua cũng dừng chân ngắm nhìn của cô giáo ở Vĩnh Phúc

Vì diện tích hạn chế, chị Kiều Oanh chỉ trồng hoa ở ban công. Tuy nhiên, với sự khéo léo sắp đặt và chọn lựa loại hoa trồng, ban công nhà chị bốn mùa rực rỡ, ai đi qua cũng dừng chân ngắm nhìn.

Xung quanh khu chị ở, ai cũng biết đến ngôi nhà của chị, không phải bởi ngôi nhà ấy khang trang, to rộng mà bởi vẻ đẹp duyên dáng, ngọt ngào của hương sắc các loài hoa thi nhau đua nở. Người dân trong khu phố, ai cũng biết đến chị, một cô giáo tiểu học yêu hoa và thích trồng hoa mỗi ngày.

Chị Lại Kiều Oanh luôn tìm đến niềm vui trong cuộc sống bằng cách chăm chút cho ngôi nhà của mình.

Ban công nào cũng rực rỡ sắc hoa.

Không gian nhỏ nhưng ngập tràn hướng sắc.

Ban công nói liền ra cổng.

Ngôi nhà đẹp duyên dáng với hoa rực rỡ.

Khu vườn nhỏ với đủ các loài hoa.

Cô giáo trẻ Kiều Oanh bắt đầu trồng hoa cách đây 4 năm về trước. Ban đầu là trồng các loại hồng nội như hồng nhung ta, hồng đào, cổ Sapa, bạch xếp, nhung Sa đéc… Sau này, khi hồng ngoại nhập về Việt Nam nhiều hơn, chị Kiều Oanh có cơ hội tiếp xúc với những gốc hồng ngoại, được tận tay ngắm nhìn những bông hồng đua nhau khoe sắc, chị lại mua thêm về trồng.

Sau khi chăm sóc thử nghiệm vài gốc, chị nhận thấy hồng ngoại khá đa dạng về chủng loại và màu sắc, hoa lại thơm và bền màu nên chị tìm hiểu thêm và trồng thêm rất nhiều hồng.

Chị Oanh trồng nhiều nhất là hoa hồng.

Hiện tại chị trồng khoảng 40 chậu hồng.

Những cành hồng được cắt đồng loạt khi nở.

Những bông hồng đẹp quyến rũ.

Toả hương ngào ngạt.

Hiện tại, ban công nhà chị Oanh có khoảng 40 chậu hồng với gần 20 loại khác nhau. Các giống hồng ngoại được chị Oanh chọn trồng như như Masora, Moncoeur, Sister Elizabeth, Bluesky, aoi, Radio time, Clade monet, Julio, Sweet chariot, Crocus, Novalis, Abraham darby, Red fairy...

Chị Oanh chia sẻ, chị trồng ở ban công tầng hai rộng khoảng hơn 20m2. Ban công tầng 2 được nối từ nhà kéo dài ra tận cổng nên đủ diện tích cho niềm đam mê nho nhỏ nhưng vô cùng thú vị của chị. Ban công tầng 3 chỉ khoảng 10m2, bên trong chị trồng hồng, bên ngoài được trồng rất nhiều hoa giấy để tạo nên vẻ đẹp rực rỡ, đẹp mắt cho ngôi nhà.

Nhừng cành hồng được cắt ở ban công.

Hồng dịu dàng bên cửa sổ.

Chia sẻ về chuyện trồng hồng, chi Oanh cho biết, thời gian đầu trồng vì chưa biết chăm đúng cách nên có vài cây hồng bị chết. Sau này, chị thường lên mạng đọc và học hỏi cách trồng, chăm sóc hoa hồng, học hỏi thêm các bạn trong hội hoa... Khi trồng chị thường trộn đều đất và trấu hun, phân bò, gà hoai mục, phân vi sinh và ít phân NPK tổng hợp.

Khi chăm sóc, chị Oanh cũng thường xuyên giữ ẩm cho cây, ngày tưới 2 lần nhưng chọn chậu phải thoát nước tốt, không để úng cây. Ngoài ra, chị còn thường xuyên cắt tỉa cành tăm, chồi điếc, nhặt lá vàng để cây thông thoáng.

Những gốc hồng ngoại được chị chăm chút kỹ càng.

Ban công lúc nào cũng có hoa nở.

Những bông hồng nở đẹp mắt.

Khi hoa nở, chị đợi hoa ở các cành cùng nở hết rồi cắt đồng loạt. Sau đó bón thêm phân NPK pha loãng. Bên cạnh đó, chị còn phun phân đầu trâu 501 để kích thích nảy mầm ra lá. Khi mầm lá thành thục, chị tiếp tục phun phân đầu trâu 701 để kích thích ra hoa. Khi có nụ rồi phun 901 dưỡng hoa lâu tàn hoặc bón ít phân kai cho hoa màu sắc đẹp hơn. Chị Oanh cho biết, hồng cũng hay bị sâu bệnh như nấm trắng, trĩ, rệp hại thân nên cũng phải phun thuốc phòng và thuốc trị thường xuyên.

Ngoài hoa hồng, chị còn trồng thêm hoa giấy ở sát lan can tầng 2 và tầng 3. Vì thế, ngôi nhà của chị quanh năm hoa nở ngập tràn. Tuy chăm sóc hoa khá cầu kỳ nhưng luôn khiến chị cảm thấy vui vẻ, yêu đời hơn. Bởi mỗi khi về nhà, nhìn hoa nở rực rỡ, được ngắm những gốc hoa khỏe mạnh, hay khi ngủ dậy nhìn ra ban công, chị lại cảm thấy thư giãn và bình yên hơn.

Cả hai ban công đều được trồng thêm hoa giấy ở sát lan can.

Hoa giấy còn được trồng trên sân thượng.

Chị Oanh sưu tầm rất nhiều loại hoa giấy với màu sắc khác nhau.

Góc ban công đầy hoa và nắng.

Mai Phương - (Ảnh NVCC)
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: