Sự kiện hot
6 năm trước

Người Hà Nội đốt lửa sưởi ấm trong đêm đông rét buốt

Đêm qua (23/11) nhiệt độ ở Hà Nội chỉ khoảng hơn 10 độ C, xuống mức thấp nhất tính từ đầu mùa đông, người lao động phải đốt lửa sưởi ấm, nhiều người vô gia cư co ro trong chiếc chăn mỏng giữa đêm đông rét buốt.

Nhiệt độ ở Hà Nội về đêm xuống thấp, nhiều người dân đêm qua đã phải đốt lửa sưởi ấm ngoài trời.

Nhiều người tranh thủ sưởi ấm bên đống lửa tại một quán trà đá trên đường Tôn Thất Tùng

Trên đường trường Trinh, vì bên ngoài trời thời tiết khá lạnh nên người đàn ông đã vào cây ATM để tránh những cơn gió rét khi nghe điện thoại.

Tại chân cầu vượt đi bộ gần cổng Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), những người vô gia cư trải chiếu xuống nền co ro trong chiếc chăn mỏng.

Ngay dưới chân cầu, hai người khác cũng đang chập .chờn giấc ngủ

Bên trong bệnh viện Bạch Mai nhiều người nhà bệnh nhân làm lều tạm dưới những tán cây, che chắn cho bớt gió lùa để ngả lưng.

Trên đường Tràng Thi, người đàn ông lớn tuổi thấp thỏm không ngủ được vì lạnh, trong khi những người khác cũng đang co ro trong chiếc chăn mỏng.

Chợ Long Biên vẫn tấp nập trong đêm lạnh giá.

Người phụ nữ bước chân nhanh thoăn thoắt với gánh hàng.

Một số người cũng tranh thủ đốt đống lửa lớn để sưởi ấm qua đêm.

Tại lối lên cầu Long Biên, một người lao động che ô, mặc áo mưa ngủ ngon giấc giữa nền nhiệt độ lạnh giá

Phía đối diện, người đàn ông làm nghề lái xe ôm đang co ro, kiên trì chờ khách.

Các công nhân vẫn miệt mài làm việc tại đường Quán Thánh.

Cách đó không xa, một người vô gia cư nằm trên vỉa hè.

Những người công nhân vệ sinh môi trường tranh thủ đốt lửa sưởi ấm trước khi vào ca làm tại đầu đường Hoàng Quốc Việt.

Phi Hùng
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: