Sự kiện hot
7 năm trước

Sân thượng 60m2 bội thu rau quả sạch đáng nể của cô y tá trẻ

Lý do đơn giản khiến chị Loan (Nam Định) bắt tay vào trồng rau sạch đó là rất sợ ăn rau bị nhiễm hóa chất, sẵn khoảng sân thượng rộng nên chị đã chọn cách tự trồng tự chăm.

Sân thượng trước đây nhà chị Loan không sử dụng, hoàn toàn để trống một thời gian dài. Tuy nhiên, sau khi ra trường, chị đã nghĩ đến việc tận dụng để thiết kế khu vườn trồng rau. Một phần vì sợ ăn rau mua ở chợ không rõ nguồn gốc, không an toàn cho sức khỏe, một phần vì khoảng diện tích sân thượng khá rộng, 60m2 lại đang để trống, sân đầy nắng và thông thoáng là điều kiện tuyệt vời để chị Loan bắt tay vào trồng rau, làm vườn.

Chị Loan, chủ nhân của khu vườn xanh tươi đa dạng rau quả. (Ảnh NVCC)

Khi bắt đầu trồng rau, cũng giống nhiều nông dân sân thượng khác, chị Loan không khỏi bỡ ngỡ với việc làm quen trồng rau, làm đất. Chị gặp khó khăn nhiều trong việc vận chuyển đất lên sân thượng. Mùa nắng rau không có gì che chắn nên nhanh tàn, nhanh héo… Mỗi lần gặp khó khăn, vất vả, chị Kiều Loan đều không nản lòng, cố gắng khắc phục để có rau sạch đảm bảo cho gia đình ăn hàng ngày.

Tận dụng khoảng sân thượng đầy nắng để trồng rau. (Ảnh NVCC)

Chị Loan thiết kế giàn leo. (Ảnh NVCC)

Mướp đắng. (Ảnh NVCC)

Sân thượng rộng được nhân thêm nhờ thiết kế giàn. (Ảnh NVCC)

Chị Loan trồng đủ loại cây leo. (Ảnh NVCC)

Mướp đắng. (Ảnh NVCC)

Dưa lưới. (Ảnh NVCC)

Bí đao. (Ảnh NVCC)

Bí đỏ. (Ảnh NVCC)

(Ảnh NVCC)

Bí xanh. (Ảnh NVCC)

Bầu. (Ảnh NVCC)

Hoa thiên lý. (Ảnh NVCC)

(Ảnh NVCC)

(Ảnh NVCC)

Chị bắt đầu trồng các loại rau ăn lá, dễ sống và nhanh thu hoạch như rau cải, mồng tơi, rau muống để có rau đủ ăn hàng ngày. Ngoài ra, khoảng sân thượng khá rộng rãi giúp chị làm thêm giàn để trồng các loại cây leo như dưa leo, bí đỏ, bí xanh, mướp đắng… Ngoài việc làm đất, trộn phân để trồng rau quả, sau khi trồng rau, chị chủ yếu tưới đủ nước và tưới thêm nước vo gạo. Mỗi đợt trồng xong, chị lại xới đất, trộn thêm đất sạch và phân bò. Ngày tưới rau 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều. Mỗi khi rảnh rỗi, chị lại lên sân thượng tỉa cành, bắt sâu cho rau.

Rau muống. (Ảnh NVCC)

Rau cải. (Ảnh NVCC)

Mồng tơi. (Ảnh NVCC)

Rau diếp cá. (Ảnh NVCC)

Rau cải. (Ảnh NVCC)

(Ảnh NVCC)

(Ảnh NVCC)

Ngải cứu. (Ảnh NVCC)

(Ảnh NVCC)

Cũng nhờ có khu vườn, chị cảm thấy cuộc sống của mình thêm ý nghĩa hơn. Trước đây, khi bắt đầu trồng rau, chị Loan chỉ nghĩ sẽ chăm rau để có đủ thực phẩm sạch cho gia đình. Nhưng càng trồng chị càng đam mê, càng cảm thấy thích thú.

Mỗi sáng thức dậy hay chiều khi đi làm về, chị đều lên sân thượng chỉ để ngắm nhìn thành quả của mình lớn lên mỗi ngày. Hiện tại, khu vườn trên cao của chị ngày càng nhiều loại rau, xum xuê các loại quả. Chị cho biết, chị có dự định sẽ trồng thử nhiều giống mới, vừa để có được những trải nghiệm thú vị vừa để có thêm nguồn thực phẩm đa dạng cho gia đình.

Chanh. (Ảnh NVCC)

Khế. (Ảnh NVCC)

(Ảnh NVCC)

Ổi. (Ảnh NVCC)

Mai Phương
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: