Sự kiện hot
13 năm trước

Sẽ không còn cái tên nào cập bến Camp Nou mùa Hè này?

Hôm thứ Sáu vừa qua, PCT mảng tài chính của FC Barcelona đã tái công bố tình hình tài khoá của CLB sau khi mùa giải 2011/2012 khép lại. Bên cạnh việc mang đến những thông tin lạc quan cho người hâm mộ khi Barca làm ăn có lời sau 2 năm thua lỗ,

Hôm thứ Sáu vừa qua, PCT mảng tài chính của FC Barcelona đã tái công bố tình hình tài khoá của CLB sau khi mùa giải 2011/2012 khép lại. Bên cạnh việc mang đến những thông tin lạc quan cho người hâm mộ khi Barca làm ăn có lời sau 2 năm thua lỗ, những công bố của ngài PCT Javier Faus khiến nhiều người không khỏi tin rằng mùa Hè này, Jordi Alba chính là cái tên duy nhất cập bến Camp Nou.

Cách đây khoảng hơn 1 tháng, CT Rosell của Barcelona trong buổi tổng kết mùa giải 2011/2012 đã công bố việc CLB đạt lợi nhuận 40 triệu euro. Đấy cũng là con số ngân sách chi tiêu cho công tác mua sắm trong mỗi kỳ chuyển nhượng mùa Hè được gã khổng lồ xứ Catalunya đề ra trong 2 năm gần đây. Giờ đây, sau các thống kê đầy đủ và chi tiết hơn, đặc biệt với việc tính luôn cả khoản tiền 40,55 triệu euro thu được từ mùa giải Champions League vừa qua, bảng cân đối tài chính của Barca đã có sự thay đổi tương đối đáng kể khi CLB kết thúc năm tài khoá 2011/2012 với con số thặng dư 48,8 triệu euro, tăng thêm 8,8 triệu euro so với khi CT Rosell công bố. Nhìn vào mặt nổi của con số này, nhiều người tin rằng 8,8 triệu euro tăng thêm trong lợi nhuận sẽ “giúp” Barca “thoải mái” hơn một chút trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2012 này, nhất là thoải mái hơn trong thương vụ Javi Martinez mà đội chủ sân Camp Nou đang theo đuổi. Nhưng như đã nói, đó chỉ là bề nổi của rất nhiều vấn đề.


Martinez sẽ không đến Camp Nou - Ảnh: Getty

Với việc đầu tư 14 triệu euro để mang về Jordi Alba, ngân sách mua sắm của Barca hiện còn 26 triệu euro. Trong khi đó, về cơ bản, 40 triệu euro là cái giá của Javi Martinez hiện tại, đó là chưa kể 8,4 triệu euro tương ứng với mức thuế giá trị gia tăng mới sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 1/9 tới tại TBN sau khi được chính phủ Thủ tướng Rajoy thông qua mới đây. Tổng cộng, nếu muốn khép lại thương vụ, số tiền Barca cần bỏ ra là 48,4 triệu euro. Nhưng khoan, trước tiên, hãy chỉ xem con số yêu cầu của “hiện tại” nói trên là 40 triệu euros thôi!

Có thêm 8,8 triệu euro lợi nhuận, gạt qua những kế hoạch tài chính khác, thử dồn số tiền ấy cho ngân sách chuyển nhượng, túi tiền “đi chợ” của Barca sẽ tăng lên thành 34,8 triệu euro (26 triệu cộng 8,8 triệu); và nếu CLB quyết định bán đi Afellay – đang được Lille, Arsenal và mới đây là Dortmund, Schalke theo đuổi (Inter dự định sẽ bỏ cuộc) với giá 8 triệu euro (như báo chí Pháp tiết lộ về lời đề nghị của Lille); tổng cộng, Barca sẽ có trên 40 triệu euro, “tạm” đủ sức để có được chữ ký của Javi Martinez. Đó là một suy luận không tồi, nhưng lại không đúng với kế hoạch của Barca, mà kế hoạch của CLB thì lại liên quan đến sự vững bền của thể chế này.

Nếu như FC Barcelona có được chữ ký của Javi Martinez thì đó có thể xem là một thành công lớn của CLB trong hoạt động chuyển nhượng những năm gần đây. Tuy nhiên, không phải vì mục tiêu thành công đó mà Barca, cụ thể là ban thư ký kĩ thuật CLB làm đủ mọi cách và bằng mọi giá để chiêu mộ anh, trong đó có việc chồng đủ số tiền 40 triệu euro theo yêu cầu từ phía Athletic Bilbao. Camp Nou kiên quyết sẽ không bị cuốn theo “cuộc đấu giá” kiểu như thế!

Con số 40 triệu euro của Javi Martinez “hiện tại”, vốn không phải là giá trị thực của anh. Khi nói đến mức giá 40 triệu euro “hiện tại”, có nghĩa là chúng ta đang đề cập đến mức giá giải phóng hợp đồng theo hợp đồng giữa Javi với Bilbao. Động thái từ đội chủ sân San Mames, thông qua vị Chủ tịch Josu Urrutia của CLB này, là bất cứ đội bóng nào muốn sở hữu Javi, hãy phá vỡ hợp đồng hiện tại của anh ấy với họ, tức hãy bỏ ra đủ 40 triệu euro. Kiểu đàm phán về giá mà không có một chuẩn thương lượng nhất định dựa trên giá trị thị trường mà chỉ căn cứ vào mức giá giải phóng hợp đồng không đơn giản chỉ còn là sự mặc cả của người bán, mà đáng lưu tâm hơn chính là thái độ bất hợp tác, một kiểu làm ngơ õng ẹo thể hiện rõ Bilbao không muốn bán đi cầu thủ quan trọng của mình, Javi Martinez – một biểu tượng của San Mames.

Ở Barcelona những ngày qua, nói như cả 2 tờ nhật báo SPORT và Mundo Deportivo của xứ Catalunya thì giữa tân HLV Tito Vilanova và ban thư ký kĩ thuật CLB – dẫn đầu bởi GĐTT Andoni Zubizarreta đang nổ ra một “cuộc tranh luận mini” về giải pháp cho vị trí trung vệ. Rõ ràng là kể từ sau khi không theo nổi Thiago Silva (theo tiết lộ từ Mundo Deportivo là Thiago muốn được hưởng mức lương cao thứ 2 sau Messi tại Camp Nou và vì thế Barca đã từ chối), Javi Martinez là mục tiêu ưu tiên số 1 và hấp dẫn HLV Tito nhất. Tuy vậy, trước động thái “không muốn bán” nói trên của phía Bilbao, mọi thứ cần phải được cân nhắc. Theo tờ SPORT thì quan điểm của Tito là “hoặc Javi, hoặc sử dụng cầu thủ cây nhà lá vườn từ La Masia”. Nói như thế hoàn toàn có cơ sở khi hồi đầu tuần qua, trong cuộc họp báo đầu tiên của giai đoạn tiền mùa giải, GĐTT Andoni cho biết đội bóng sẽ luôn tìm phương án từ những cầu thủ sẵn có của CLB; mà cụ thể ở vị trí trung vệ là 2 cái tên: Muniesa và Bartra (hiện cả 2 đã cùng tập luyện suốt tuần qua cùng các cầu thủ đội một).

Đến lúc này, có thể nói Barca không muốn lao vào cuộc chạy đua tiền bạc để có được Javi xuất phát từ nguyên nhân chính là tình hình tài chính hiện tại của CLB không cho phép điều đó. Sẽ không có chuyện Barca “bơm” 8,8 triệu euro tiền lãi thêm vào ngân sách mua sắm, cũng như rất khó nói CLB quyết định bán đi Afellay là vì dành dụm tiền để mua Javi. 26 triệu euro còn lại trong túi tiền chi tiêu là tất cả để Barca “đi chợ”.

Để lý giải vì sao, ngoài việc cần phải nhớ ngân sách dành cho chuyển nhượng được ấn định mỗi năm của Barca là 40 triệu euro; thì cũng cần phải biết rằng, mùa Hè năm ngoái, Barca đã chi vượt mức dự kiến ngân sách chuyển nhượng cho 2 thương vụ Cesc và Alexis (theo như những gì PCT tài chính Javier Faus cho biết). Một khi đã chi vượt mức trong một mùa Hè trước, cũng có nghĩa là Barca sẽ phải thắt chặt lại để bù trừ trong mùa Hè tiếp theo, tức trong mùa Hè này, mùa Hè 2012. Thêm một sự chi tiêu vượt ngân sách nữa sẽ để lại kết quả không hề tốt chút nào cho cán cân kinh tế của CLB.

Cuối cùng, một trong những mục tiêu xét ở khía cạnh quản lý thể chế của Barca thời CT Rosell hiện tại và trong tương lai là tiếp tục giảm trừ số nợ hiện còn 335 triệu euro đang gánh phải. Cũng theo PCT Javier Faus, mùa giải vừa qua khép lại và Barca đã giảm thêm được 30 triệu euro số nợ trên, một kết quả đầy lạc quan. CLB vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu này nếu muốn duy trì những dự án đầy tham vọng liên quan đến bóng đá trong tương lai, ở giai đoạn trung hạn và dài hạn, dẫu biết rằng thành công trong mục tiêu thể thao thường phải là những mục tiêu ngắn hạn (tức nếu không có danh hiệu trong mỗi mùa giải thì xem là thất bại). Vì thế, Barca sẽ không còn thể “chơi trội” trong mỗi thương vụ khi trên vai mình vẫn còn các khoản nợ vay từ các ngân hàng.

Nếu như phía Bilbao vẫn tiếp tục duy trì quan điểm “40 triệu euro rồi hãy nói tiếp” thì cánh cửa để Javi đến Camp Nou xem như là đóng lại. Khi ấy, 26 triệu euro còn lại của ngân sách mua sắm trong Hè này sẽ được CLB tích luỹ và phục vụ cho những mục tiêu thể thao trong giai đoạn tới. Suy cho cùng, ở góc nhìn duy trì tính bền vững của thể chế Barcelona, có thể nói CT Rosell đang làm rất tốt, ấy lại là một thành công.

Cự Giải
theo TT&VH


Từ khóa: