Sự kiện hot
13 năm trước

Tết ta trong mắt người Tây

Dantin - Họ là những người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Đối với họ người Việt, cảnh sắc Việt đã “thật là thú vị đến không tưởng tượng ra”. Nhưng Tết của người Việt mới thật sự là “độc đáo, truyền thống của người Việt Nam được phô bày ra hết”.

Dantin - Họ là những người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Đối với họ người Việt, cảnh sắc Việt đã “thật là thú vị đến không tưởng tượng ra”. Nhưng Tết của người Việt mới thật sự là “độc đáo, truyền thống của người Việt Nam được phô bày ra hết”.

“TẾT VIỆT NAM GIÚP TÔI VƠI NỖI NHỚ NHÀ”

Pedro sinh năm 1976 tại Thành phố Coimbra, Bồ Đào Nha. Sau khi tốt nghiệp khoa Văn trường ĐH Coimbra, Bồ Đào Nha, anh làm việc tại Viện Hợp tác Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Camões thuộc Bộ Ngoại Giao Bồ Đào Nha, Lisbon-BĐN. Pedro bắt đầu sang làm việc tại Việt Nam từ tháng 1/2010 trong vai trò chuyên gia Ngôn ngữ học ở khoa tiếng Bồ Đào Nha – ĐH Hà Nội.

Tính đến nay, Pedro đã có tròn 3 năm sinh sống ở Việt Nam. Tết Quý Tỵ năm nay cũng là cái Tết cổ truyền của người Việt thứ 4 mà anh trải qua. Tết đầu tiên Canh Dần 2010 Pedro chỉ nằm ở nhà không đi đâu vì lúc đó anh vừa mới sang, chưa kịp “bắt sóng” với cuộc sống ở Việt Nam. Đến Tết Tân Mão 2011 anh lại nhận lời với một người bạn Brazil sang tận Campuchia du lịch nên cũng bỏ lỡ. Mãi đến Tết Nhâm Thìn 2012, Pedro mới lần đầu tiên được thưởng thức hương vị ngày Tết của người Việt. Đối với anh, đó thật sự là những trải nghiệm bổ ích và thú vị: “Trước khi sang Việt Nam, tôi đã nghe nói rất nhiều về những nét đặc biệt trong ngày Tết cổ truyền của các bạn.

Pedro trong bữa cơm thân mật với một gia đình người Việt.

Các món ăn ngày Tết, những phong tục cổ truyền của người phương Đông bao giờ cũng đem đến sự tò mò, thích thú cho tất cả những người phương Tây chứ không riêng gì tôi”. Cái khó của Pedro là trong ngày Tết, tất cả các bạn Việt Nam của anh đều phải trở về với gia đình, họ có hàng tá những công việc phải chuẩn bị, không ai có thời gian và điều kiện dẫn anh đi chơi Tết. Phải đến năm 2012, sau khi thật sự quen với cuộc sống ở Việt Nam và thông thuộc đường đi lỗi lại của Hà Nội anh và người bạn Brazil của mình mới mạnh dạn lên kế hoạch đi chơi Tết.

Trong đêm giao thừa, hai người chở nhau trên chiếc xe máy lao ra đường, hòa vào dòng người đông nghịt lên Hồ Gươm xem bắn pháo hoa. Họ cũng bỏ lỡ cơ hội lượn lờ dọc theo các tuyến phố lớn, thăm thú chùa chiền và quan sát những nghi lễ đặc biệt của người Việt Nam trong ngày Tết cổ truyền. Pedro dành một thời gian khá lâu để quan sát cảnh mọi người thắp hương, cầu khấn trong chùa và trước bàn thờ gia tiên. Sự tôn nghiêm, thành kính của họ trong giây phút đặc biệt đó gợi nhớ cho anh không khí trong nhà thờ trong thời khắc đón Noen ở đất nước mình. “Tết của các bạn có nhiều điểm tương đồng với ngày lễ Noen của chúng tôi.

Đó là mọi dịp để mọi người tìm về với gia đình, người thân, cùng chúc nhau những điều tốt đẹp và cầu nguyện mọi sự may mắn cho tương lai. Tôi thích nhất là phong tục lì xì trong ngày Tết của các bạn. Cũng giống như chúng tôi được nhận quà trong ngày Noen. Hành động ấy thật ý nghĩa”, Pedro phân tích.

Ông Mark Conroy, thích thú với món quà Tết ở Việt Nam mà ông vừa được tặng

Nhớ lại cảm giác khi lần đầu tiên nhận được tiền lì xì trong ngày Tết cổ truyền của Việt Nam, Pedro tỏ ra rất hào hứng: “Hôm đấy tôi đi mua một chiếc xe máy của một người bạn Việt Nam. Khi tôi trả tiền, người đó đưa lại cho tôi một ít và bảo là lì xì cho năm mới gặp nhiều may mắn. Đến buổi học đầu tiên sau kì nghỉ Tết, các đồng nghiệp và sinh viên cũng lì xì cho tôi những phong bì nhỏ xíu, màu đỏ rất xinh xắn kèm theo những lời chúc rất dễ thương. Đến bây giờ tôi vẫn còn giữ chúng làm kỉ niệm”. Pedro bảo lúc đầu anh chưa quen nên chỉ... nhận lì xì từ mọi người thôi. Nhưng bây giờ anh đã biết lì xì lại “cho mình giống với người Việt Nam”. “Người đầu tiên tôi lì xì là chị giúp việc trong khu nhà tôi ở. Tôi đã chuẩn bị một món quà trước cho chị ấy, chờ chị ấy làm xong công việc thì đưa ra tặng. Chị ấy đã cười rất tươi cảm ơn tôi. Lúc đó tôi có cảm giác như mình đang được sống trong một gia đình vậy. Tết của các bạn giúp tôi vơi đi nỗi nhớ nhà rất nhiều”, Pedro nói.

Trước khi kết thúc buổi nói chuyện, khi được hỏi về những dự định đi chơi trong dịp Tết Quý Tỵ năm nay, anh trả lời rất hào hứng: “Chắc chắn rồi. Tôi đang có rất nhiều kế hoạch. Có lẽ tôi “ghiền” ăn Tết của Việt Nam mất rồi”.

TẾT VIỆT: GIA ĐÌNH THẬT THIÊNG LIÊNG!

Ông Mark Conroy, 65 tuổi, đại diện Văn phòng Đông Tây hội ngộ tại Đà Nẵng, cho biết đã 18 lần ăn Tết cổ truyền Việt Nam cùng vợ và các con. Tết là dịp ông muốn dành thời gian cho gia đình chứ ít đi chơi, bởi ông và vợ không phải đi làm, các con được nghỉ học.

“Điều thú vị nhất tôi cảm nhận ở Việt Nam đó chính là một cái tết sum họp với gia đình, mọi người đi đến nhà thăm hỏi, chúc Tết và cùng ăn tiệc với nhau. Điều này làm cho Tết cổ truyền Việt Nam khác hẳn so với Tết ở phương Tây, chỉ ăn Tết có một ngày và rất ít khi tụ họp”, ông Mark nói và cho biết ngày tết, ông vẫn phụ vợ gói bánh chưng, mua hoa về trang trí nhà cửa.

Ông Mark nhớ mãi lần đầu tiên ăn Tết ở Việt Nam cùng với gia đình nhà vợ. “Khi lấy vợ Việt, tôi chưa hiểu nhiều về phong tục ở đây. Năm mới, sau khi chúc Tết mọi người đều lì xì tiền cho nhau. Điều đó làm tôi thực sự bất ngờ và thấy thú vị”, ông kể và cho biết tục lì xì vẫn được ông áp dụng cho đến nay. Tuy nhiên, năm nay ông sẽ lì xì ít thôi vì đi đổi tiền mới ở ngân hàng mấy lần nhưng không đâu chịu đổi

Tết Việt với vợ chồng bà Kathlee (60 tuổi, quốc tịch Mỹ), chủ quán Bread of Life ở số 4 đường Bạch Đằng, TP Đà Nẵng, để lại nhiều ấn tượng với những món ăn truyền thống và cảm giác vui nhộn. “Lần đầu ăn Tết ở Việt Nam tôi và chồng cứ ngớ người khi thấy trước Tết cả đến chục ngày mọi người đi mua sắm đồ. Họ tụ họp bên nhau cùng ăn tiệc, đi chúc Tết trong nhiều ngày. Tôi thấy điều này thật thú vị”, bà Kathlee chia sẻ.

Chồng bà ông Bod (63 tuổi) cứ say sưa kể về việc được đi hội hoa xuân, chơi trò chơi dân gian ở Việt Nam và đặc biệt là được người dân mời ăn Tết. Những món ăn ban đầu thấy lạ nhưng ăn nhiều lại thấy ngon. Dịp Tết đến, nếu vợ chồng không có dự định đi du lịch, ông Bob vẫn thường dặn vợ ra chợ mua bánh chưng, mứt gừng và nhiều món ăn để tiếp đón bạn bè, người quen.

Cách đây 14 năm, sau nhiều lần du lịch đến Việt Nam, mảnh đất và con người nơi đây cùng những hình ảnh về trẻ em bất hạnh như đã níu chân hai ông bà. Quay trở lại Việt Nam và chọn Đà Nẵng để sống, hai ông bà quyết định mở một quán bán đồ ăn cho khách du lịch nước ngoài nhưng điều đặc biệt hơn cả là những nhân viên ông bà thuê làm lại là những đứa trẻ khiếm thính.

Nhiều người cảm động trước tấm lòng của cặp vợ chồng này thường tặng những món quà quê vào dịp tết. Điều đó càng làm cho bà Kathlee, ông Bod thêm gắn bó với quê hương thứ hai của mình dù 4 đứa con và 9 đứa cháu của ông bà đều không ở Việt Nam.

Ông Richard KH Chua, Tổng quản lý Tập đoàn Bảo Sơn, người Singapore đã sống hơn 10 năm ở Việt Nam, cho biết Tết là kỳ nghỉ lễ quan trọng với phần lớn người dân Singapore, là dịp đặc biệt để mọi người tới thăm người thân cao tuổi và thể hiện lòng kính trọng của mình. Đây cũng là truyền thống quan trọng ở nhiều nước châu Á.

“Vợ tôi là người Hà Nội và điều này càng khiến Tết có ý nghĩa hơn với gia đình. Ngày đầu năm mới, chúng tôi thường tới gia đình bố mẹ vợ và chị vợ. Chúng tôi cùng ăn những món ngon. Các ngày sau đó là đi chơi với bạn bè”, ông Richard KH Chua bảy tỏ.

Hòa Thắng- Hùng Anh

Từ khóa: