Sự kiện hot
10 năm trước

Tổng thống Mexico khen ngợi đội nhà sau thất bại đau đớn

Mặc dù bị thua ngược trước đội tuyển Hà Lan với tỷ số sít sao 1-2 tại vòng 1/8 World Cup 2014, đội tuyển bóng đá quốc gia Mexico vẫn nhận được lời ca ngợi và sự ủng hộ mạnh mẽ của toàn bộ 120 triệu người dân ở "Đất nước của mũ rộng vành."


Hàng nghìn cổ động viên Mexico đổ ra đường ủng hộ đội tuyển quốc gia, cho dù đã bị loại khỏi World Cup. (Ảnh: Việt Hòa/TTXVN)

Sau khi theo dõi trận đấu ngay tại văn phòng, Tổng thống Liên bang Mexico Enrique Peña Nieto đã viết trên trang Twitter cá nhân, ghi nhận và cảm ơn những cố gắng vượt bậc của các cầu thủ trong trận đấu thứ tư trên đất Brazil, nhấn mạnh rằng: "Đất nước Mexico xin cảm ơn và luôn tin tưởng các bạn."

Trong khi đó hơn 3.000 người tập trung tại khu Tượng đài Cách mạng, Tượng nữ thần Độc lập và hơn 10.000 cổ động viên tập trung tại quảng trường Zocalo đã hô vang: "Mexico tiến lên!" và rước cờ Mexico trên khắp các con phố lớn nhỏ để bày tỏ sự ủng hộ đối với "El Tri."

Ngay sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, hàng loạt báo mạng tại Mexico City đã chạy những dòng tít lớn chỉ trích quyết định phạt penalty đối với đội tuyển Mexico và bàn thua này dẫn đến việc Mexico rời cuộc chơi. Tờ Reforma viết: " Giấc mơ của El Tri bị đánh cắp"; còn tờ El Milenio thì nhận xét: "Mexico đã chơi hay hơn bao giờ hết."

Một số bình luận viên thể thao cho rằng trọng tài đã ra quyết định không chính xác khi thổi phạt penalty, trong đó nguyên nhân chính được cho là vị "vua áo đen" này muốn chuộc lỗi sau khi bỏ qua hai quả 11m mà lẽ ra Hà Lan được hưởng trong hiệp 1.

Đa số chuyên gia bóng đá cũng cho rằng việc huấn luyện viên Miguel Herrera thay cầu thủ Giovanni bằng cầu thủ cánh Aquino là sai lầm, vì sự thay người này đã phát đi "tín hiệu nhầm" khiến toàn đội rút về phòng ngự nhằm bảo toàn tỷ số 1-0, tạo ra khoảng trống cho "Lốc Da cam" dâng lên.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận dưới tài cầm quân của ông Herrera, Mexico đã trình diễn có lối chơi mạch lạc và hấp dẫn nhất từ trước tới nay. Hàng triệu cổ động viên chủ nhà tuy buồn nhưng vẫn có quyền tự hào về những gì các cầu thủ thể hiện qua 4 trận trên đất Brazil.

Việt Hòa
theo Vietnam+

Từ khóa: