Sự kiện hot
4 năm trước

Xuân về nơi đầu sóng Trường Sa!

Ở Trường Sa thường đón hai cái Tết, một cái Tết khi đoàn công tác Hải quân mang quà Tết ra đảo và một cái Tết thực sự, giống với đất liền. Cán bộ, chiến sĩ trên đảo cũng gói bánh chưng, mổ lợn, chơi trò chơi, liên hoan văn nghệ, hái hoa dân chủ...

Những ngày cuối năm, khi mọi người quây quần bên nhau đón xuân mới, thì những chàng trai trẻ lại lên đường ra Trường Sa làm nhiệm vụ. Hành trang họ mang theo là những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời. Một nụ cười, một chiếc đàn guitar, một cuốn thơ... và những ký ức tươi đẹp ở đất liền! Trong ảnh, các cán bộ, chiến sĩ lên tàu ra Trường Sa. Ảnh: Trường Phong
Những ngày cuối năm, khi mọi người quây quần bên nhau đón xuân mới, thì những chàng trai trẻ lại lên đường ra Trường Sa làm nhiệm vụ. Hành trang họ mang theo là những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời. Một nụ cười, một chiếc đàn guitar, một cuốn thơ... và những ký ức tươi đẹp ở đất liền! Trong ảnh, các cán bộ, chiến sĩ lên tàu ra Trường Sa. Ảnh: Trường Phong
Ở Trường Sa thường đón hai cái Tết. Một cái Tết khi đoàn công tác Hải quân mang hàng Tết ra đảo và một cái Tết thực sự, giống với đất liền. Cán bộ, chiến sĩ trên đảo cũng gói bánh chưng, mổ lợn, chơi trò chơi, liên hoan văn nghệ, hái hoa dân chủ... Trong ảnh, cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa gói bánh chưng đón Tết. Ảnh: Trường Phong
Những ngày cuối năm, khi mọi người quây quần bên nhau đón xuân mới, thì những chàng trai trẻ lại lên đường ra Trường Sa làm nhiệm vụ. Hành trang họ mang theo là những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời. Một nụ cười, một chiếc đàn guitar, một cuốn thơ... và những ký ức tươi đẹp ở đất liền! Trong ảnh, các cán bộ, chiến sĩ lên tàu ra Trường Sa. Ảnh: Trường Phong
Trường Sa chỉ có nắng và gió. Những ngày giữa mùa hè, nắng nóng đỉnh điểm, cán bộ, chiến sĩ trên đảo vẫn giữ tác phong người lính. Trong ảnh là chiến sĩ canh cột mốc chủ quyền trên đảo Trường Sa. Ảnh: Trường Phong
Những ngày cuối năm, khi mọi người quây quần bên nhau đón xuân mới, thì những chàng trai trẻ lại lên đường ra Trường Sa làm nhiệm vụ. Hành trang họ mang theo là những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời. Một nụ cười, một chiếc đàn guitar, một cuốn thơ... và những ký ức tươi đẹp ở đất liền! Trong ảnh, các cán bộ, chiến sĩ lên tàu ra Trường Sa. Ảnh: Trường Phong
Ở các đảo ở Trường Sa thường có câu đối ngày Tết: Canh giữ đảo để nhân dân đón Tết – Gác biển trời cho Tổ quốc vào xuân. Ảnh: Trường Phong
Những ngày cuối năm, khi mọi người quây quần bên nhau đón xuân mới, thì những chàng trai trẻ lại lên đường ra Trường Sa làm nhiệm vụ. Hành trang họ mang theo là những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời. Một nụ cười, một chiếc đàn guitar, một cuốn thơ... và những ký ức tươi đẹp ở đất liền! Trong ảnh, các cán bộ, chiến sĩ lên tàu ra Trường Sa. Ảnh: Trường Phong
Một chiến sĩ hái hoa dân chủ dịp Tết ở Trường Sa. Ảnh: Trường Phong
Những ngày cuối năm, khi mọi người quây quần bên nhau đón xuân mới, thì những chàng trai trẻ lại lên đường ra Trường Sa làm nhiệm vụ. Hành trang họ mang theo là những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời. Một nụ cười, một chiếc đàn guitar, một cuốn thơ... và những ký ức tươi đẹp ở đất liền! Trong ảnh, các cán bộ, chiến sĩ lên tàu ra Trường Sa. Ảnh: Trường Phong
Chiến sĩ đảo Sơn Ca tăng gia trồng rau xanh sau giờ huấn luyện. Ảnh: Trường Phong
Những ngày cuối năm, khi mọi người quây quần bên nhau đón xuân mới, thì những chàng trai trẻ lại lên đường ra Trường Sa làm nhiệm vụ. Hành trang họ mang theo là những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời. Một nụ cười, một chiếc đàn guitar, một cuốn thơ... và những ký ức tươi đẹp ở đất liền! Trong ảnh, các cán bộ, chiến sĩ lên tàu ra Trường Sa. Ảnh: Trường Phong
Ngoài giờ huấn luyện, tăng gia, cán bộ, chiến sĩ ở Trường Sa thường chơi bóng chuyền. Có những quy tắc rất riêng ở Trường Sa, chẳng hạn đội thua phải vừa ngậm lá vừa đánh bóng. Trong ảnh, cán bộ, chiến sĩ đảo Nam Yết chơi bóng chuyền. Ảnh: Trường Phong
Những ngày cuối năm, khi mọi người quây quần bên nhau đón xuân mới, thì những chàng trai trẻ lại lên đường ra Trường Sa làm nhiệm vụ. Hành trang họ mang theo là những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời. Một nụ cười, một chiếc đàn guitar, một cuốn thơ... và những ký ức tươi đẹp ở đất liền! Trong ảnh, các cán bộ, chiến sĩ lên tàu ra Trường Sa. Ảnh: Trường Phong
Hai chiến sĩ chơi cờ tướng giải trí sau giờ huấn luyện. Ảnh: Trường Phong
Những ngày cuối năm, khi mọi người quây quần bên nhau đón xuân mới, thì những chàng trai trẻ lại lên đường ra Trường Sa làm nhiệm vụ. Hành trang họ mang theo là những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời. Một nụ cười, một chiếc đàn guitar, một cuốn thơ... và những ký ức tươi đẹp ở đất liền! Trong ảnh, các cán bộ, chiến sĩ lên tàu ra Trường Sa. Ảnh: Trường Phong
Trên một số đảo ở Trường Sa có các hộ dân sinh sống. Học sinh theo học đến hết lớp 5 trước khi trở về đất liền tiếp tục theo học cùng các bạn. Trong ảnh, hai anh em Đoàn Khúc Vi Sa đang đạp xe đi chơi trên đảo Song Tử Tây. Đoàn Khúc Vi Sa là công dân được sinh ra trên đảo. Ảnh: Trường Phong.
Những ngày cuối năm, khi mọi người quây quần bên nhau đón xuân mới, thì những chàng trai trẻ lại lên đường ra Trường Sa làm nhiệm vụ. Hành trang họ mang theo là những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời. Một nụ cười, một chiếc đàn guitar, một cuốn thơ... và những ký ức tươi đẹp ở đất liền! Trong ảnh, các cán bộ, chiến sĩ lên tàu ra Trường Sa. Ảnh: Trường Phong
Mùa nắng ở Trường Sa thường tạo nên những cảnh sắc tuyệt đẹp. Ảnh: Trường Phong
Những ngày cuối năm, khi mọi người quây quần bên nhau đón xuân mới, thì những chàng trai trẻ lại lên đường ra Trường Sa làm nhiệm vụ. Hành trang họ mang theo là những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời. Một nụ cười, một chiếc đàn guitar, một cuốn thơ... và những ký ức tươi đẹp ở đất liền! Trong ảnh, các cán bộ, chiến sĩ lên tàu ra Trường Sa. Ảnh: Trường Phong
Các đoàn công tác ra Trường Sa thường làm lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Các thành viên trong đoàn công tác sẽ gấp hạc, mang hoa cúc thả xuống biển, tưởng nhớ người đã khuất. Ảnh: Trường Phong
Những ngày cuối năm, khi mọi người quây quần bên nhau đón xuân mới, thì những chàng trai trẻ lại lên đường ra Trường Sa làm nhiệm vụ. Hành trang họ mang theo là những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời. Một nụ cười, một chiếc đàn guitar, một cuốn thơ... và những ký ức tươi đẹp ở đất liền! Trong ảnh, các cán bộ, chiến sĩ lên tàu ra Trường Sa. Ảnh: Trường Phong
Trên các đảo ở Trường Sa đều có nuôi chó. Cán bộ, chiến sĩ ở đảo rất quý chúng. Nhiều khi nhường cả những thứ quý giá như sữa, thịt hộp cho chó. Các chú chó ở Trường Sa cũng rất khôn có thể cùng đi tuần tra, canh gác, săn bắt cá cùng bộ đội. Trong ảnh là khoảnh khắc hai chú chó trên đảo Tiên Nữ ra cầu cảng tiễn các chiến sĩ về đất liền. Ảnh: Trường Phong
Những ngày cuối năm, khi mọi người quây quần bên nhau đón xuân mới, thì những chàng trai trẻ lại lên đường ra Trường Sa làm nhiệm vụ. Hành trang họ mang theo là những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời. Một nụ cười, một chiếc đàn guitar, một cuốn thơ... và những ký ức tươi đẹp ở đất liền! Trong ảnh, các cán bộ, chiến sĩ lên tàu ra Trường Sa. Ảnh: Trường Phong

Trường Phong
Theo Báo Đời sống và Tiêu dùng

Từ khóa: