Những ngày cuối tháng 11/2025, mưa lớn kéo dài gây ra lũ quét, ngập úng và sạt lở đất tại nhiều tỉnh miền Trung – Tây Nguyên. Riêng tại Đắk Lắk, thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng khi hàng nghìn hộ dân rơi vào cảnh cô lập, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, công tác cứu hộ – cứu nạn đối mặt vô vàn khó khăn.
Trong bối cảnh đó, tinh thần “lá lành đùm lá rách” lan tỏa sâu rộng từ Bắc vào Nam. Chiều 24/11/2025, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Thịnh, anh Phạm Văn Thắng, người dân thôn Chanh Chử 2 (xã Vĩnh Thịnh, TP Hải Phòng), đã quyết định ủng hộ 01 cano cứu hộ gửi tới tỉnh Đắk Lắk.
Đây là phương tiện đặc biệt quan trọng trong điều kiện nhiều khu dân cư bị ngập sâu, các loại xe cứu hộ thông thường không thể tiếp cận.

Đại diện xã Vĩnh Thịnh và anh Phạm Văn Thắng bên chiếc cano được ủng hộ để phục vụ công tác cứu hộ – cứu nạn tại Đắk Lắk.
Theo đại diện chính quyền xã Vĩnh Thịnh, chiếc cano sẽ được bàn giao trực tiếp cho lực lượng chức năng tại Đắk Lắk, phục vụ vận chuyển nhu yếu phẩm, đưa người dân ra khỏi vùng bị cô lập và tham gia nhiệm vụ tìm kiếm – cứu nạn khi cần thiết. Sự hỗ trợ kịp thời này được chính quyền và người dân địa phương đánh giá cao bởi tính thực tiễn và giá trị nhân đạo to lớn.
Không chỉ là sự đóng góp về vật chất, hành động của anh Phạm Văn Thắng còn thể hiện tấm lòng sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và truyền thống nghĩa tình của người dân Hải Phòng. Trong gian khó, tinh thần đoàn kết lại một lần nữa được khẳng định, thắp lên niềm tin và sự ấm áp giữa những ngày mưa lũ khắc nghiệt.
Giữa thời điểm thiên tai diễn biến ngày càng cực đoan, mỗi hành động thiết thực từ cá nhân hay tập thể đều trở nên quý giá. Nghĩa cử của anh Thắng không chỉ giúp giảm bớt phần nào khó khăn trước mắt cho đồng bào vùng lũ, mà còn góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn sâu sắc: khi đất nước gặp hoạn nạn, tình người luôn là điểm tựa lớn nhất.
NGÔ QUẢNG
Theo KTĐU